Theo CNN, vụ việc xảy ra sáng 2/8 (giờ địa phương) tại trường tư thục Cơ đốc giáo – Học viện Minnehaha ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ). Ảnh: CNN
Các nhân chứng cho biết, một phần tòa nhà trung tâm của Học viện Minnehaha đã bất ngờ đổ sụp sau tiếng nổ lớn. Hiện trường chìm trong lửa khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MPR News
Một thi thể đã được tìm thấy dưới đống đổ nát. Đại diện Học viện Minnehaha xác nhận người tử vong trong vụ việc là nhân viên lễ tân Ruth Berg. Bà Ruth Berg đã làm việc tại Học viện Minnehaha suốt 17 năm trước khi gặp nạn và được đồng nghiệp đánh giá là một người nhiệt tình, thân thiện. Ảnh: MPR News
9 người khác bị thương trong vụ việc đã được đưa tới trung tâm y tế hạt Hennepin để cấp cứu. Trong số đó có 4 người bị thương nặng. Một cụ ông 82 tuổi được cho là đang mất tích. Ảnh: MPR News
John Barron – một người sống gần Học viện Minnehaha cho biết vụ nổ khí gas đã làm rung chuyển cửa kính và khiến nhiều người giật thót. Ảnh: MPR News
Một nhân chứng khác – ông Jack Mahler kể lại: “Tôi thấy hai người đàn ông chạy ra từ phía Học viện Minnehaha và hét lớn “Khí gas! Mọi người tránh ra!”. Sau đó một tiếng nổ lớn phát ra.” Ảnh: MPR News
Theo CNN, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do sự bất cẩn của nhà thầu xây dựng đang tham gia quá trình tu sửa Học viện Minnehaha. Ảnh: MPR News
Học viện Minnehaha vốn là nơi học tập của 825 học sinh, tuy nhiên, vụ nổ xảy ra vào thời điểm học sinh đang nghỉ hè. Ảnh: MPR News