Nữ ‘sát thủ’ 19 tuổi thú nhận giết ít nhất 22 người

Chân dung nữ sát thủ 19 tuổi (trái)
Chân dung nữ sát thủ 19 tuổi (trái)
Từ trong tù, Miranda Barbour- người bang Pennsylvania, Mỹ, thú nhận rằng cô ta đã sát hại rất nhiều người. "Khi chạm mốc giết 22 người, tôi đã không thèm đếm nữa… nhưng ít hơn 100 người", sát nhân 19 tuổi này lạnh lùng nói.

Vào tháng 11 năm ngoái, Barbour bị khởi tố vì tội sát hại một người đàn ông mà cô ta và chồng gặp qua mạng rao vặt trực tuyến Craigslist.

Tuần trước, từ trong tù, Miranda Barbour nói với một phóng viên của tờ Daily Item rằng cô này đã tham gia vào ít nhất 22 vụ giết người trong 6 năm qua ở các bang Alaska, Texas, Bắc Carolina và California.

Theo lời kể của Barbour, cô ta giết người lần đầu vào năm 13 tuổi, sau khi gia nhập một giáo phái thờ Satan ở Alaska. "Khi chạm mốc giết 22 người, tôi đã không thèm đếm nữa… nhưng ít hơn 100 người" - Barbour nói trong cuộc phỏng vấn từ Nhà tù quận Northumberland đêm thứ Sáu - "Tôi có thể chỉ chính xác trên bản đồ nơi tìm ra những người này. Tôi cảm thấy đã tới lúc để nói hết những chuyện này. Tôi không quan tâm việc người ta tin mình hay không. Tôi chỉ muốn nói ra" - Barbour nói.

Luật sư đại diện cho Barbour nói với CNN rằng ông không biết việc thân chủ của mình đã có ý định trả lời phỏng vấn. Thực tế chính Barbour đã đề nghị được phỏng vấn và sự kiện đã được ghi âm lại tại nhà tù Northumberland.

Barbour và chồng Elytte Barbour (22 tuổi) đang đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau, gồm giết người. Hai vợ chồng bị cáo buộc đã dụ dỗ nạn nhân Troy LaFerrara (42 tuổi) tới gặp thông qua trang Craigslist.

Barbour khai rằng sau khi liên lạc với LaFerrara và đồng ý quan hệ tình dục với anh này để đổi lấy 100 USD, nữ sát thủ đã gặp nạn nhân tại một bãi đỗ xe rồi lái tới Sunbury, nằm cách thành phố Philadenphia 160km. Bất ngờ, Barbour đã đâm LaFerrara 20 nhát khi nạn nhân ngồi trên ghế trước chiếc Honda CR-V của cô ta.

Trong khi đó gã chồng Elytte Barbour chồm lên từ ghế sau và dùng một đoạn dây để xiết cổ “con mồi”. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở sân sau của một ngôi nhà tại Sunbury vào ngày 12/11/2013. Dựa theo số điện thoại cuối cùng mà LaFerrara đã gọi, cảnh sát tìm thấy nhà Barbour. "Tôi còn nhớ rõ mọi chuyện", Barbour dửng dưng kể. "Giống như đang xem một bộ phim vậy".

Nhà chức trách cho CNN biết rằng họ đang điều tra tuyên bố gây sốc “giết ít nhất 22 gã đàn ông” của Miranda Barbour. Một nguồn tin cảnh sát gần với cuộc điều tra đánh giá thông tin của cô ta có thể là thật. Giám đốc cảnh sát Sunbury Steve Mazzeo nói với CNN rằng các điều tra viên đã liên lạc với Cục điều tra liên bang (FBI) và cảnh sát một số bang nơi ả Barbour từng sống.

"Chúng tôi điều tra mọi manh mối vì đó là quy trình phải thực hiện" – ông Mazzeo nói. Trong khi đó, FBI cho biết còn quá sớm để kết luận về thông tin mới. Trong thông báo gửi đến đài truyền hình CNN, FBI cho hay: "Đơn vị Philadelphia của FBI gần đây đã liên lạc với Sở cảnh sát Sunbury liên quan tới Miranda Barbour và sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào về vụ việc".

Cơ quan điều tra tin rằng Barbour đã làm quen với ít nhất 30 người đàn ông qua mạng. Cô ta đã lập tài khoản trên website rao vặt Cragslist dưới tên giả và dụ dỗ khách hàng mua dâm với giá 100 USD nhưng trên thực tế là nhằm tìm kiếm con mồi. Cảnh sát đang cố liên lạc với những người này. Cha đẻ đứa con mới 1 tuổi của Barbour hiện đã chết. Cảnh sát Sunbury cũng đã cho tiến hành điều tra về cái chết của anh này, trong khuôn khổ hoạt động làm rõ tội trạng của nữ sát thủ.

Theo cảnh sát, cặp vợ chồng Barbour (mới chỉ kết hôn được 3 tuần vào thời điểm xảy ra án mạng) ra tay độc ác với lý do đơn giản là muốn giết ai đó cùng nhau để mừng tuần trăng mật. Elytte Barbour đã khai với cảnh sát rằng gã và vợ đã định giết những người khác nữa nhưng kế hoạch bất thành.

Về phần mình, Miranda Barbour kể rằng làm quen với việc giết người lúc 13 tuổi, sau khi bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông từng là thành viên một giáo phái ở bang Alaska. Trong khi đó, một tờ báo trích dẫn lời mẹ của Barbour khẳng định, con gái bà đã bị một người chú lạm dụng tình dục từ năm cô lên 4 tuổi. Sau sự việc này, người chú của cô đã bị phạt tù 14 năm.

Kể lại vụ giết người đầu tiên, Barbour nói rằng thủ lĩnh giáo phái đã giúp cô bóp cò và bắn chết một người đàn ông còn nợ tiền giáo phái. Từ sau đó trở đi cô lại tiếp tục giết người. Kẻ giết người loạn trí này tiết lộ đã chôn cất các thi thể nạn nhân ở các bang California, Bắc Carolina, Texas và Alaska, nơi diễn ra hầu hết các vụ giết người.

Miranda Barbour nói với Daily Item rằng cô ta không thấy hối tiếc cho các nạn nhân và chỉ giết "kẻ xấu". "Những người đó đều là kẻ xấu, đã làm những việc tồi tệ. Tôi đã làm quen và tìm hiểu kỹ về họ, họ không đáng tồn tại. Nếu được trả tự do, tôi sẽ lại làm thế lần nữa" - Barbour lạnh te nói.

Theo Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG