Nữ sinh được tìm thấy sau hai năm bị phiến quân bắt cóc

Các nhà hoạt động giơ tấm bảng có dòng chữ "không có các con tôi là không được" vào ngày thứ 500 sau khi các nữ sinh bị bắt cóc, vào ngày 27/8/2015. Ảnh: Reuters
Các nhà hoạt động giơ tấm bảng có dòng chữ "không có các con tôi là không được" vào ngày thứ 500 sau khi các nữ sinh bị bắt cóc, vào ngày 27/8/2015. Ảnh: Reuters
Nigeria tìm thấy người đầu tiên trong hơn 200 nữ sinh mất tích sau khi họ bị phiến quân Boko Haram bắt cóc hai năm trước.

Lawan Zannah, thư ký một hiệp hội phụ huynh của các nữ sinh mất tích, cho biết thiếu nữ Amina Ali được tìm thấy vào hôm qua, ở gần rừng Sambisa, gần biên giới với Cameroon.

"Cô bé mang theo một em bé nhưng tôi không biết đứa trẻ đó là trai hay gái", Zannah nói.

Ông Tsambido, chủ tịch Cộng đồng Chibok ở thủ đô Abuja, xác nhận việc này nhưng không cung cấp chi tiết.

Phiến quân Boko Haram bắt tổng cộng 276 cô gái trong một cuộc tấn công vào trường học tại Chibok vào tháng 4/2014. Hàng chục người đã thoát ra nhưng hơn 200 người vẫn mất tích. Ba bà mẹ của những cô gái bị bắt cóc cho biết họ nhận ra con gái họ trong một video được công bố vào tháng 4.

Boko Haram đã giết khoảng 15.000 người và bắt cóc hàng trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong chiến dịch kéo dài 6 năm nhằm lập ra cái gọi là "nhà nước Hồi giáo" ở đông bắc Nigeria.

Ali cho biết hầu hết 219 cô gái bị bắt cóc từ Chibok bị giam cầm ở khu vực rừng Sambisa và bị canh gác rất cẩn mật, theo nhóm hoạt động Bring back our girls (Mang các con gái tôi trở về).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG