Ông Berlusconi lại thích đùa

Ông Berlusconi lại thích đùa
TPCN - Người ta thường nói: “Lời nói như con chim, đã bay đi là không bắt lại được nữa”. Nhưng đối với Thủ tướng Italia Sylvio Berlusconi thì ông bắt lại dễ như bỡn.
Ông Berlusconi lại thích đùa ảnh 1
Thủ tướng Italia Sylvio Berlusconi

Bởi lẽ ông nổi tiếng là người thích đùa, nhất là thích nói đùa một cách “bỗ bã”, kể cả những câu đùa “bỗ bã” có liên quan đến chính trị.

Chẳng thế mà hồi cuối tháng Giêng vừa qua, dư luận Italia sôi nổi bàn tán về việc vị Thủ tướng 69 tuổi của họ công khai tuyên bố là ông sẽ “kiêng dục” hơn 2 tháng, cụ thể là cho đến ngày 9 tháng 4, ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử nghị viện Italia.

Ông Berlusconi đưa ra lời tuyên bố đó trong phiên họp của đảng ông tổ chức ở thành phố Sardinia hôm 28 tháng Giêng. Trong phiên họp này, linh mục Thiên Chúa giáo Maximilieno Puskedu ngỏ lời cảm ơn Thủ tướng Berlusconi vì ông đã phản đối việc hợp pháp hóa những cuộc hôn nhân đồng giới và bảo vệ những giá trị gia đình truyền thống của Italia.

Đáp lại, ông Berlusconi cũng cảm ơn linh mục và công khai đưa ra lời hứa nói trên trước toàn thể hội nghị.

Nhưng ngày 2/2, tờ “Corriere della Sera”,  một tờ báo rất có thế lực ở Italia, đưa tin là chuyện thề thốt nói trên của Thủ tướng Italia đã bất ngờ được đề cập đến trong cuộc trao đổi qua điện thoại giữa ông Berlusconi và Tổng thống Nga Putin hôm mồng 1 tháng 2.

Theo các nhà báo Italia được biết thì hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trên thế giới và về mối quan hệ song phương giữa Nga và Italia.

Và rất có thể vì là bạn thân của nhau nên cuối cuộc trao đổi, ông Putin đột nhiên chuyển đề tài sang lời thề thốt gây xôn xao dư luận của ông Berlusconi và hỏi: “Về cái chuyện anh định “kiêng” cho đến ngày bầu cử thì có đúng không đấy ?”.

- Anh chớ lo cho tôi, có những việc mà người ta nói chứ người ta không làm, - ông Berlusconi vừa cười vang vừa trả lời.

Cũng theo tờ “Corriere della Sera” thì ông Berlusconi còn “tâm sự” với ông Putin là mọi chuyện của ông, kể cả “chuyện kia” đều ổn, và để có được chỉ số tín nhiệm cao thì việc gì mà người ta không hứa hẹn cơ chứ …

Và tờ “Corriere della Sera” buộc tội ông Berlusconi lừa dối cử tri.

Đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng Berlusconi thốt ra những câu nói đùa kiểu “bỗ bã” như vậy. Thỉnh thoảng ông lại bị các bình luận viên chính trị và các nhà hoạt động nữ quyền chỉ trích về những câu nói đùa có tính chất “cợt nhả”.

Chẳng hạn như hồi năm ngoái, ông đã công khai tuyên bố là ông đã dùng biện pháp “tán tỉnh” (theo cách nói của ông thì ông đã dùng “sách lược playboy”) đối với nữ Tổng thống Phần Lan Halonen và nhờ thế đã thuyết phục được bà không cho Cơ quan thực phẩm châu Âu đặt trụ sở ở Helsinki và vì vậy bảo vệ được lợi ích của Italia.

Trước đó, vào năm 2002, khi nói đến Thủ tướng Đan Mạch Anderse Rasmussene, ông Berlusconi tuyên bố: “Ông ấy đẹp trai đến nỗi tôi nghĩ là nên giới thiệu với vợ tôi”.

Hiển nhiên là ông Berlusconi muốn nói bóng gió đến những lời đồn đại khẳng định rằng vợ ông có quan hệ thân tình với một chính khách thuộc phe trung tả.  

Một kiểu đùa nữa của ông Berlusconi khiến dư luận thường xôn xao bàn tán là kiểu đùa có thể gọi là “huênh hoang”, bởi vì nó quá xa với sự thật.

Chẳng hạn, mới đây ông Berlusconi đã tuyên bố trên truyền hình là so với ông thì chỉ có Hoàng đế Napoleon mới làm được nhiều hơn cho đất nước mình.

“Nhưng bù lại, - ông Berlusconi hài hước nói thêm, - vóc người tôi lại cao hơn Napoleon”. Câu nói đùa theo kiểu “huênh hoang” này lập tức bị phe đối lập phản ứng thích đáng.

Một trong những lãnh tụ phe đối lập là ông Alfonso Pecoraro Seanio nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử nghị viện tổ chức vào ngày 9/4 sắp tới nhất định sẽ là “nấm mồ chính trị” đối với ông Berlusconi hệt như trận Warterlo năm 1815 đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của Napoleon. 

Ngọc Thoa (Theo “Sự thật thanh niên“)

MỚI - NÓNG