Ông hoàng thời trang Đức bị bạn tình đồng tính sát hại

Ông Rudolph Moshammer và chú chó Daisy.
Ông Rudolph Moshammer và chú chó Daisy.
Cái chết bất ngờ của người đàn ông từng được mệnh danh là Ông hoàng thời trang Đức khiến dư luận nước này xôn xao.

Một người đàn ông được mệnh danh là ông hoàng thời trang của nước Đức bởi những bộ sưu tập mà ông đã cống hiến cùng những chương trình từ thiện khiến nhiều người biết đến và quý trọng ông, nhưng người lắm tài thì cũng nhiều tật, ông lại có một cách sống lập dị khác người. Cái chết bất ngờ của người đàn ông lập dị này khiến dư luận cả nước Đức xôn xao.

Tài năng

Ông Rudolph Moshammer sinh ngày 27 tháng 9 năm 1940 trong một gia đình giàu có tại Munich, Đức. Cha là một doanh nhân thành đạt trong ngành bảo hiểm nhưng ngay từ khi còn bé, Rudolph Moshammer đã đam mê thiết kế thời trang. Mặc dù thời gian đầu không được gia đình ủng hộ nhưng Rudolph Moshammer vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Khi nhận thấy không thể làm gì để thay đổi được, cha của Rudolph Moshammer cũng phải đồng ý với quyết định cũng như sự chọn lựa của con trai. 

Mặc dù là một doanh nhân đang thành công trên con đường sự nghiệp nhưng cha của Rudolph Moshammer đã mắc phải chứng nghiện rượu. Cuộc sống của gia đình Rudolph Moshammer cứ dần dần tuột dốc cho đến khi lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hai mẹ con Rudolph Moshammer không chỉ phải chịu cảnh túng thiếu mà còn thường xuyên đối mặt với những trận đòn vô cớ của cha. 

Cuộc sống khó khăn, thương mẹ, thương cha nên Rudolph Moshammer đã quyết tâm làm được việc gì đó để có thể giúp đỡ được cha mẹ. Sau khi phải chứng kiến cái chết của cha, Rudolph Moshammer càng lao vào công việc và ông đã bước đầu tạo dựng được tên tuổi nhờ vào những bộ sưu tập mới lạ và độc đáo. 

Thời gian đầu, Rudolph Moshammer nhận lời thiết kế cho một chủ cửa hàng kinh doanh nhưng sau một thời gian ngắn, ông đã học hỏi và thu thập được ít kinh nghiệm thương trường nên Rudolph Moshammer đã quyết định vừa thiết kế vừa kinh doanh thời trang. Năm 1968, Rudolph Moshammer cùng mẹ đã mở cửa hàng thời trang Carnaval de Venise ở phố mua sắm Maximilian Munich. 

Từ khi mở cửa hiệu kinh doanh, tên tuổi của ông Rudolph Moshammer được nhiều người biết đến bởi tài năng sáng tạo cùng với sự nhạy bén nắm bắt thị hiếu của khách hàng. 

Càng làm việc, ông càng cảm thấy yêu thích thời trang và luôn tìm cách tạo ra thương hiệu thời trang độc đáo và sang trọng dành cho nam giới. Các mẫu thiết kế của ông không chỉ thu hút sự chú ý của giới thượng lưu ở Munich, mà còn lôi cuốn được cả các khách hàng quốc tế như siêu sao phim hành động – “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger, Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển…

Tên tuổi của Rudolph Moshammer thường xuyên xuất hiện trên báo chí và tất nhiên nhờ vào thành công đó mà số tiền thu được cũng không phải nhỏ. Thương hiệu thời trang của Rudolph Moshammer như một thỏi nam châm thu hút khách du lịch từ nhiều nước đến Munich. Nhờ đó, Rudolph Moshammer được mệnh danh là ông hoàng thời trang của nước Đức. Nhờ tài năng của mình mà Rudolph Moshammer đã có cơ hội kiếm bộn tiền, sở hữu một ngôi biệt thự ở Munich-Grünwald và 3 chiếc xe Limousine Rolls-Royce.

Không chỉ là một nhà thiết kế tài năng và giàu có, những người dân thành phố Munich còn nhắc đến ông bằng lòng ngưỡng mộ bởi ông đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để làm từ thiện. Những người mà ông Rudolph Moshammer muốn giúp đỡ đó là những người vô gia cư sống lang thang trên đường. Ông Rudolph Moshammer suy nghĩ rằng nếu như giúp đỡ được những người sống lang thang thì sẽ tạo ra một thành phố văn minh và tươi đẹp. 

Hàng loạt bài phỏng vấn về sự nghiệp, về công việc cũng như cuộc sống của ông Rudolph Moshammer nhưng chưa bao giờ ông chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. 

Là một nhà thiết kế kinh doanh thời trang thành đạt nhưng người bạn thân thiết nhất của ông lại chính là chú chó có tên là Daisy. Ông Rudolph Moshammer luôn mang theo Daisy bên mình mọi lúc mọi nơi và ông luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhắc đến chú chó Daisy. Nhiều người cho rằng ông là một người sống khép kín nhưng cũng không ít người bảo ông là người lập dị, có người còn nói ông là người đồng tính bởi họ chưa bao giờ thấy ông đi cùng với bất cứ một người phụ nữ nào.

Ông hoàng thời trang Đức bị bạn tình đồng tính sát hại ảnh 1

Chết trong cô quạnh

Mặc dù mang tiếng là con người thế nào đi chăng nữa thì những thành công trong sự nghiệp của Rudolph Moshammer khiến ông đã được nhiều người quý trọng nhưng cái chết bất ngờ của ông khiến dư luận xôn xao, người ta tiếc thương cho số phận của một ông hoàng trong ngành thời trang đầy tài năng nhưng cũng đầy bí ẩn này.

Sáng 14 tháng 1 năm 2005, người ta phát hiện ra ông Rudolph Moshammer đã chết ngay trong ngôi biệt thự của mình. Người phát hiện đầu tiên chính là lái xe kiêm vệ sỹ của ông là Andreas Kaplan. Ngay lập tức, Andreas Kaplan đã gọi điện báo cảnh sát và chỉ hơn 10 phút sau, cảnh sát đã có mặt tại khu biệt thự của ông Rudolph Moshammer ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Munich.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì ông Rudolph Moshammer chết do bị siết cổ bằng một đoạn dây điện thoại màu đen. Chú chó Daisy được tìm thấy trong phòng khách vẫn an toàn và khỏe mạnh. Kết luận sơ bộ của cơ quan điều tra thì ông Rudolph Moshammer đã bị hung thủ sát hại chứ không phải ông tự tử vì dấu vết ADN thu được tại hiện trường và đồ đạc trong phòng ngủ bị xáo trộn.

Từ những dấu vết thu được tại hiện trường, cảnh sát đã khoanh vùng các đối tượng khả nghi, trong đó có một số người được cho là bạn bè của ông Rudolph Moshammer. Sau khi khoanh vùng và nhờ vào dấu vết ADN, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tên là Ali Abdullah Herisch, 25 tuổi. Ali Abdullah Herisch đã trở thành nghi can số một bởi có một số nhân chứng thông tin rằng họ có vài lần nhìn thấy Ali Abdullah Herisch đi cùng ông Rudolph Moshammer. Kết quả xét nghiệm mẫu ADN tại hiện trường trùng với ADN của Ali Abdullah Herisch nên hắn đã không thể chối tội.

Tại cơ quan điều tra, Ali Abdullah Herisch đã khai rằng, hắn là một người Iraq, sống tị nạn ở Đức từ năm 2001 và là một đầu bếp tại một nhà hàng ăn nhanh. Ali Abdullah Herisch là một tên đồng tính và đã có thỏa thuận quan hệ tình dục với ông Rudolph Moshammer trị giá 2000 euro nhưng sau đó ông Rudolph Moshammer đã không thanh toán số tiền đó nên hắn đã ra tay sát hại ông Rudolph Moshammer vì cay cú. Những lời khai cùng những chứng cứ điều tra được, Ali Abdullah Herisch đã phải đối mặt với phiên tòa xét xử và nhận bản án tù chung thân vì tội giết người.

Nạn nhân Rudolph Moshammer sau khi bị sát hại đã không hề có người thân thích ở bên cạnh. Đám tang của ông được những tổ chức trong ngành thời trang lo liệu và họ đã chôn cất Rudolph Moshammer cạnh người mẹ của ông, còn chú chó Daisy và căn biệt thự đã được ông Rudolph Moshammer di chúc lại cho lái xe Andreas Kaplan. 

Cái chết của ông hoàng thời trang một thời của nước Đức đã để lại cho dư luận không ít bức xúc cũng như tiếc thương. Bức xúc bởi vì lý do ông bị giết hại thật vô lý, tiếc thương bởi một người tài năng, nhân đạo như ông lại ra đi trong đau đớn và cô đơn không người thân thích.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG