Ông Putin tại một nhà máy sản xuất vũ khí ở thành phố Tula. Ảnh: Reuters |
“Thưa Thủ tướng Putin, liệu ông có sẵn lòng tặng tôi một vật gì đó ghi nhớ chuyến thăm này của ông không?”, Viktor Zagaevsky - một công nhân nhà máy luyện kim đã “mạnh dạn” đề nghị ngài thủ tướng ngay sau khi ông Putin có bài phát biểu về nền kinh tế đang gặp khó khăn ở thành phố Tula.
Dường như có phần sững sờ trước “lời ngỏ ý” trên, ông Putin tỏ ý chưa biết “tặng” anh thứ gì, thì anh công nhân đã nhanh nhẹn gợi ý thêm: “Chiếc đồng hồ của ông chẳng hạn”.
Sau ít giây ngập ngừng, ông Putin đã tháo chiếc đồng hồ trên tay và trao nó cho chàng công nhân lém lỉnh Viktor.
Những người chứng kiến “vụ việc” này cho biết, ông Putin hoàn toàn bị bất ngờ trước lời yêu cầu của Viktor song ông không thể từ chối.
Được biết, chiếc đồng hồ mà ông Putin vừa “chuyển nhượng” do hãng Blancpain nổi tiếng của Thuỵ Sỹ sản xuất, được bán với giá trên dưới 5.500 bảng Anh, bằng mức thu nhập trung bình của một người Nga trong một năm.
Hồi tháng trước, ông Putin cũng đã hào phóng tháo đồng hồ để tặng cho con trai của một người chăn cừu nghèo tại Siberia.
Có lẽ, Viktor Zagaevsky đã biết tới thông tin này và “nuôi hi vọng” cơ hội tương tự để sở hữu chiếc đồng hồ của ngài thủ tướng sẽ tới với mình, dẫu rằng, lần này anh là người chủ động “vòi vĩnh”.
Thu Thảo
Theo Telegraph