Ông thợ máy ảnh nuôi 4.000 con vẹt mất nhà sau sóng thần

TPO - Trong suốt mười năm qua, thợ sửa máy ảnh giá Sekar đã cần mẫn hàng ngày chăm sóc cho đàn vẹt xanh đuôi dài và bồ câu lên tới 4.000 con của mình, sau khi những chú vẹt này mất nhà trong một vụ sóng thần.
Ông thợ máy ảnh nuôi 4.000 con vẹt mất nhà sau sóng thần ảnh 1

Mười năm trước, sau khi một vụ sóng thần ập vào thành phố Chennai (Ấn Độ), thợ sửa máy ảnh già Sekar tình cờ phát hiện hai chú vẹt xanh đuôi dài đậu trên mái hiên của mình để tìm chỗ chú ấn. 

Ông thợ máy ảnh nuôi 4.000 con vẹt mất nhà sau sóng thần ảnh 2

Nghĩ rằng hai chú vẹt khốn khổ này đã mất nhà sau vụ sóng thần, ông Sekar quyết định sẽ xây dựng một mái nhà yêu thương cho chúng. Số vẹt và các loại chim khác tìm đến ông Sekar dần tăng lên. Sau 10 năm sinh sôi nảy nở, đàn chim của ông Sekar giờ đã lên tới 4.000 con. Những chú chim này đậu kín mái hiên nhà ông Sekar.

Ông thợ máy ảnh nuôi 4.000 con vẹt mất nhà sau sóng thần ảnh 3

Hàng ngày, ông Sekar (62 tuổi) đều thức dậy từ 4 giờ sáng để cho đàn chim 4.000 con của mình ăn cơm.

Ông thợ máy ảnh nuôi 4.000 con vẹt mất nhà sau sóng thần ảnh 4

Ông Sekar dành tới 40% thu nhập của mình để mua thức ăn cho đàn vẹt. Mỗi ngày ông cho chúng ăn 2 bữa.

Ông thợ máy ảnh nuôi 4.000 con vẹt mất nhà sau sóng thần ảnh 5

Những người hàng xóm của ông Sekar đã đặt biệt danh cho ông là Người chim tốt bụng.

Theo Theo mymodernmet.com
MỚI - NÓNG