> Nữ vệ sỹ đồng trinh tố ông Gaddafi hãm hiếp
Người giúp việc này có tên Shweyga Mullah. Cô được thuê trông coi hai đứa con cho vợ chồng Hannibal cách đây một năm. Cô được tìm thấy trong tình trạng thương tích đầy người và bị bỏ rơi trong một căn phòng tại một trong những biệt thự ven biển của cặp vợ chồng này, nằm ở phía tây Tripoli.
Những vết thương chằng chịt trên đầu và người cô Mullah. Cô kể rằng chính Aline Skaf, con dâu của ông Gaddafi, đã tra tấn cô.. |
Không thể đến bác sĩ, người phụ nữ Ethiopia này nhìn rất yếu ớt, nằm trên chiếc nệm dưới sàn nhà và kể về những ngày cay đắng của cô trong suốt một năm qua.
Cô kể, bà chủ của mình là Aline, một người mẫu và là vợ của Hannibal, thường xuyên nổi cáu khi đứa con gái khóc nhè mà cô không chịu đánh đứa bé. Mỗi lần như thế, cô sẽ phải gánh chịu những ngón đòn tàn độc từ bà chủ.
Mullah kể lại: “Aline thường đưa tôi vào phòng tắm, trói tay, trói chân, bịt miệng và bắt đầu xả nước sôi lên đầu tôi, nhưng không ai nhìn thấy”.
Trên người Mullah đầy thương tích.. |
Trên người Mullah hiện giờ chi chít sẹo, những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể. Những vết thương trên đầu liên tục rỉ nước. Cô kể rằng, đã có một bảo vệ đưa cô tới bệnh viện, nhưng khi Aline phát hiện ra, cô này dọa sẽ bỏ tù người bảo vệ nếu còn tiếp tục giúp đỡ cô.
Theo lời kể của cô Mullah thì Aline từng bỏ đói cô ngoài trời lạnh: “Tôi đứng ngoài trời lạnh, không có thức ăn. Cô Aline còn nói với những người giúp việc khác trong nhà rằng, nếu ai cho tôi ăn, sẽ bị áp dụng hình phạt giống như vậy. Tôi cũng không có nước để uống”.
Mullah cho hay, cô muốn tới bệnh viện nhưng không có tiền vì trong suốt một năm làm ô sin, cô không nhận được đồng lương nào.
Một người giúp việc khác giấu tên cho hay, anh thường xuyên bị đánh đập và tra tấn bằng dao. Anh xác nhận câu chuyện của cô Mullah là đúng.
Còn đây là Aline, vợ của Hannibal.. |
Cận cảnh những vết thương của cô giúp việc Mullah. |
Theo Đỗ Quyên
Bưu điện Việt Nam