Paris by night lả lơi đón chào năm mới

Khu vui chơi Disneyland tại thủ đô Paris của Pháp trông như một vương quốc cổ tích.
Khu vui chơi Disneyland tại thủ đô Paris của Pháp trông như một vương quốc cổ tích.
TP - Noel và ngày đầu năm là hai dịp lễ lớn của châu Âu và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước theo Thiên chúa giáo. Giáng sinh rất gần ngày đầu năm mới, nên ở nước Pháp cũng như ở châu Âu đón chào rất tưng bừng đợt lễ lớn này.

Paris năm nay trang trí lộng lẫy. Khắp nơi giăng đèn màu rực rỡ. Từ ngoại ô đi vào Paris, trên những đường uốn cong cong như eo người thiếu nữ nằm nghiêng, các cột đèn đường rực sáng lượn theo trông như dãy đàn hạc (harp), đang chơi khúc dạo đầu trước khi lạc vào mê cung Paris.

Dọc đường Monparnasse xuyên qua đến sông Seine, từ xa đèn chăng ngang đường, tua tua như những chiếc váy ngắn rất sexy, màu tím xanh xanh lẳng lơ,  óng ánh kim cương, đầy quyến rũ, khêu gợi. Gió đung đưa chiếc đèn tua tua phất phơ như váy các nàng vũ nữ  đang bay lướt theo điệu valse. Khách du lịch không thể cưỡng lòng, lao đi khám phá sau cái váy ngắn nhấp nháy là cái gì chờ đợi. Thật bất ngờ, mỗi ngọn cây chăng đèn như những ly rượu trắng khổng lồ chào đón. Đèn lấp lánh kết nhau như  ly pha lê trong suốt, như rượu mới rót lấp lánh hơi gas nổ tí tách đầy hấp dẫn.

Khải hoàn môn được xây khi Napoléon vinh quang chiến thắng trở về, chiếu đèn mờ mờ trong màn sương đêm. Từ phía La Défense đi đến, phía sau Khải hoàn môn tưng bừng đèn kết quanh các ngọn cây dọc hai bên đại lộ Champs Elysées xa hoa nhất Paris - con đường chạy từ Khải hoàn môn đến quảng trường Concorde. Hai hàng cây như những ly rượu champagne vừa mới rót còn trào phun sủi bọt đang mời chào: hãy nhảy đi, hãy uống đi đừng chần chừ chi nữa, hãy vui đi, hãy uống cùng nhau ly rượu đón chào năm mới, ly rượu tình yêu, ly rượu tình bạn.

Paris by night lả lơi đón chào năm mới ảnh 1

Đường phố Paris với những ly rượu champagne đầy ánh sáng.

Từ Khải hoàn môn, nhìn về quảng trường Concorde, sừng sững một cột đá obélisque  trên có hình kim tự tháp mạ vàng do đội quân Napoléon khi chinh chiến Ai Cập đã mang về dựng ở Paris để chứng minh cho sức mạnh của quân đội viễn chinh của hoàng đế Napoléon. Bên bờ sông Seine kiều diễm là chiếc bánh xe Paris vĩ đại quay tròn đèn phun tỏa sáng bất tận. Bánh xe quay Paris và  cột đá đứng đối nhau như âm dương, như Nữ Oa và Tứ Tượng của Việt Nam, hoành tráng, khêu gợi và thánh thức.

Từ xa hình cột đá in lên bánh xe Paris phun ánh sáng trắng như nước trào bất tận tạo cảm giác chính cái cột đá sừng sững cũng đang hưng phấn phun trào hãnh diện tượng trưng cho âm dương hòa hợp, như tình yêu viên mãn đạt đến tuyệt đỉnh và vô tận không ngừng.

Paris by night lả lơi đón chào năm mới ảnh 2

Bánh xe Paris lộng lẫy bên cột đá Ai Cập.

Paris tráng lệ đầy mê hoặc về đêm. Đó là lý do các vị lãnh đạo đứng đầu nước Pháp, tuy bận trăm công nghìn việc, nhưng đêm đêm ngự tại con đường này vẫn xao xuyến ngả nghiêng trước sự lung linh đầy quyến rũ của Paris. Chirac, Sarkozy, và gần đây là Hollande đều lao đao vì tiếng sét của nữ thần ái tình. Tổng thống Hollande giữa màn đêm kỳ ảo Paris như một chàng kỵ mã cưỡi xe scooter đi thăm người tình bất chấp sự nguy hiểm.

Paris với ánh đèn tuôn trào như ly champagne mới rót, còn nồng nàn hương như tình yêu mãi mãi không bao giờ có tuổi, cứ dâng trào bất tận. Paris đã hơn 1.000 năm tuổi, vẫn mãi mãi là Paris trẻ trung đầy mê hoặc. Paris đón năm mới như người đang yêu, say về đêm mơ màng và thèm khát. Tình yêu làm cho người ta trẻ ra. Paris mãi mãi trẻ và đầy quyến rũ, hấp dẫn và lẳng lơ. Chẳng thế hàng năm Paris đón hơn ba mươi triệu khách du lịch,  là một trong những thành phố đứng đầu thu hút khách trên thế giới.

MỚI - NÓNG