Pháp ném bom dữ dội, thân nhân IS vượt biên chạy trốn

Pháp, Nga đang mở chiến dịch không kích dữ dội vào sào huyệt Raqqa của IS. Ảnh minh họa: The Sun.
Pháp, Nga đang mở chiến dịch không kích dữ dội vào sào huyệt Raqqa của IS. Ảnh minh họa: The Sun.
Hàng chục gia đình chiến binh và chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu bỏ chạy sang Iraq sau các cuộc không kích dữ dội của Pháp.

Theo Xinhua, phần lớn trong số này là thân nhân của các tay súng nước ngoài và người Arab đang chiến đấu cho IS. Họ đã tìm cách tháo chạy khỏi sào huyệt Raqqa của IS ở đông bắc Syria sang thành phố Mosul, Iraq, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết.

Những gia đình trên cho rằng Mosul, thành phố đang do IS kiểm soát, sẽ an toàn hơn Raqqa, nơi đang phải hứng chịu các cuộc không kích dữ dội của Pháp và Nga sau khi IS lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu ở Paris làm chết 129 người hôm 13/11 và vụ đặt bom trên máy bay Metrojet của Nga.

Tổ chức giám sát này cho hay có ít nhất 33 phiến quân IS thiệt mạng trong các cuộc không kích tăng cường của Pháp và Nga suốt hơn ba ngày qua. IS được cho là đã phát lệnh báo động khắp thành phố sau khi bị Pháp và Nga thực hiện các đòn không kích với cường độ lớn nhất từ trước tới nay vào Raqqa.

Các cuộc không kích của Pháp là một phần của chiến dịch trả đũa sau các vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm thứ 6 tuần trước, trong đó các tay súng và những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công các nhà hàng, nhà hát và sân vận động làm 129 người chết và hàng trăm người bị thương.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG