Phát hiện xác du khách Mỹ nhét trong vali

Khách sạn St Regis trong khu nghỉ dưỡng Dusa Nua ở Bali. Ảnh: Flickr
Khách sạn St Regis trong khu nghỉ dưỡng Dusa Nua ở Bali. Ảnh: Flickr
Cảnh sát Bali – Indonesia đang điều tra một cặp đôi người Mỹ sau khi thi thể mẹ cô gái được phát hiện nhét trong vali tại một khu nghỉ mát cao cấp trên bờ biển hôm 12/8.

Một tài xế taxi đã báo với cảnh sát ngay khi phát hiện thi thể bà Sheila Von Weise Mack (62 tuổi) bị nhét trong một chiếc vali khi ông đến đón nạn nhân tại khách sạn St Regis trong khu nghỉ mát Nusa Dua ở đảo Bali sáng hôm 12/8.

Trưởng văn phòng cảnh sát Denpasar - Indonesia, Djoko Hari Utomo nói trên tờ Jakarta Globe: “Nạn nhân chết do trúng một vết thương nghiêm trọng vào đầu”.


Người tài xế cho biết ông nhận được điện thoại tới đón bà Mark, đang tạm trú ở khách sạn với con gái Lois Heather (19 tuổi) và bạn trai cô này, Tommy Schaffer (21 tuổi). Cặp đôi đã xách chiếc vali để vào cốp xe, sau đó quay trở vào trong rồi biến mất.

Chờ đợi suốt 2 giờ mà không thấy cặp đôi quay trở lại, viên tài xế mở chiếc vali và lập tức báo cảnh sát. Theo lời ông Djoko, thi thể nạn nhân được bọc trong một tấm ga trải giường lấm tấm máu, bên ngoài quấn băng keo. Cảnh sát Bali sau khi xem xét đoạn băng do camera giám sát ghi lại đã phát hiện bà Mack có tranh cãi với bạn trai của con gái ngoài sảnh đêm 11/8.

Một nhân viên khách sạn kể lại cô Heather và bạn trai từ chối cho nhân viên phục vụ mang chiếc vali ra taxi vào sáng 12/8. Cặp đôi sau đó lẻn ra ngoài bãi biển rồi bỏ trốn.

Cảnh sát đã phát động cuộc truy tìm và bắt giữ 2 nghi phạm khi nhận được tin hai nghi phạm xuất hiện tại khách sạn trong khu du lịch Legian, phía bắc Nusa Dua, sáng 13/8.

Ông Djoko tuyên bố sẽ điều tra vụ việc. Thi thể của bà Mark được gửi tới bệnh viện làm giám định pháp y. Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị đánh chết bởi một “vật dụng cùn” và chống cự quyết liệt trước khi thiệt mạng.

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta thông báo đang theo dõi vụ việc.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG