Phiến quân chiếm thủ đô, Trung Phi hỗn loạn

Phiến quân chiếm thủ đô, Trung Phi hỗn loạn
TP - Sau khi phiến quân Seleka  ngày 24/3 chiếm thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, Tổng thống Francois Bozize bỏ chạy, thành phố mất điện, mất nước hoàn toàn; nhiều nhà ở, văn phòng, cửa hàng bị cướp phá.

> Israel "hứng" 2 quả tên lửa từ Dải Gaza
> Phiến quân Syria thả tự do 21 quan sát viên LHQ

Hôm qua, ông Jacob Zuma, Tổng thống Nam Phi (nước có khoảng 200 quân đồn trú ở Bangui để ngăn cản trên 1.000 phiến quân Seleka), nói rằng, 13 binh sĩ Nam Phi đã thiệt mạng trong một trận đánh kéo dài 9 giờ với phiến quân ngày 24/3.

Thủ lĩnh phiến quân Michel Djotodia tuyên bố sẽ giữ nguyên thỏa thuận hòa bình ký với chính phủ hồi tháng 1, theo đó sẽ tổ chức bầu cử trong vòng ba năm tới. Ngày 25/3, Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên của Cộng hòa Trung Phi để phản đối việc phiến quân tiếm quyền.

Liên minh đã quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của các lãnh đạo Seleka.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc (LHQ) về người tị nạn, hàng chục nghìn công dân Cộng hòa Trung Phi đã sang hai nước láng giềng là Congo và Cameroon để lánh nạn.

Hôm qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án phiến quân nắm quyền, trong khi Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi phiến quân tôn trọng dân thường.

Cuối tuần qua, Pháp gửi thêm 300 quân tới Cộng hòa Trung Phi, nâng tổng số lên 550, để bảo vệ khoảng 1.250 công dân Pháp tại nước này.

Phương Anh
theo CBS News, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.