Phiến quân IS hành quyết nhà khảo cổ ở thành Palmyra

Thành cổ Palmyra là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất ở Trung Đông. Ảnh: BBC
Thành cổ Palmyra là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất ở Trung Đông. Ảnh: BBC
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết một nhà khảo cổ học ngay tại thành phố cổ Palmyra (Syria0, và sau đó treo thi thể nạn nhân lên một cây cột ở quảng trường chính của di tích lịch sử này.

Nạn nhân là nhà khảo cổ học Khaled Asaad (82 tuổi), Reuters dẫn lời ông Maamoun Abdulkarim – người đứng đầu cơ quan bảo tồn di tích cổ của Syria cho hay vào ngày 18/8.

Ông Asaad bị hành quyết hôm qua ngay tại thành phố Palmyra sau hơn một tháng bị các tay súng IS bắt giữ. Phiến quân IS chặt đầu nạn nhân sau đó treo thi thể lên một cây cột ở quảng trường tại Palmyra.

Ông Asaad có hơn 50 năm nghiên cứu về thành cổ Palmyra, nổi tiếng với nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí khảo cổ quốc tế về Palmyra. Ông cũng dành nhiều năm làm việc cùng các nhà khảo cổ Mỹ, Đức, Pháp hay Thụy Sỹ để cùng nghiên cứu về thành cổ 2.000 năm tuổi Palmyra, di sản được UNESCO công nhận.

“Tưởng tượng xem, một học giả có những đóng góp đáng nhớ cho nơi này (Palmyra) và cho lịch sử bị chặt đầu…Thi thể ông còn bị chúng treo ở quảng trường”, ông Abdulkarim nói.

Phiến quân IS chiếm giữ thành phố Palmyra từ hồi tháng 5 vừa qua, hành quyết hàng trăm người và phá hủy nhiều di tích.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG