Philippines gồng mình đón bão mới

Philippines gồng mình đón bão mới
TPO – Cơn bão Nesat vừa qua đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, 31 người khác mất tích tại Philippines, nhiều vùng ngập nặng. Người dân nước này tiếp tục chuẩn bị phải đương đầu với cơn bão nhiệt đới có tên gọi Nalgae.

> Bão Nesat 'tấn công', 300.000 người Trung Quốc sơ tán

Gồng mình vượt lũ
Gồng mình vượt lũ tại thị trấn Tanza của thành phố Malabon, phía bắc Manila

Cơn bão Nesat càn quét qua Philippines đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, 31 người khác mất tích. Khoảng 160.000 người dân hiện đang phải sống trong các trại sơ tán của chính phủ vì lụt lội. Ít nhất một triệu người trên khắp đảo Lu - Dông bị ảnh hưởng vì nước ngập. Nhiều nơi làng mạc bị nước dâng cao ngang tận nóc nhà.

Chưa khắc phục xong hậu quả bão Nesat, Philippines chuẩn bị phải đối phó với một cơn bão nhiệt đới khác có tên gọi Nalgae. Hồi 16 giờ chiều nay (30-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 16 giờ ngày 1-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Lu - Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới có tên Ramon cũng đang hình thành ở phía đông Philippines, hướng di chuyển gần giống bão Nalgae.

Chùm ảnh người dân Philippines dầm mình trong mưa lũ:

Nước lũ dâng cao ở Apalit Pampanga, phía bắc thủ đô Manila. Người dân phải di tản lên vùng đất cao tránh lũ
Nước lũ dâng cao ở Apalit Pampanga, phía bắc thủ đô Manila. Người dân phải di tản lên vùng đất cao tránh lũ.
Một người mẹ dùng bè tự chế bằng xốp và tre nứa đưa con vượt lũ tại thị trấn Dampalit, thành phố Malabon, phía bắc Manila
Một người mẹ dùng bè tự chế bằng xốp và tre nứa đưa con vượt lũ tại thị trấn Dampalit, thành phố Malabon, phía bắc Manila.
Ngời dân tìm kiếm những thứ còn sót lại của một chiếc tàu chở dầu bị bão đánh gãy nát, trôi dạt vào bờ ở thị xã Baseco, thành phố Tondo, thủ đô Manila
Ngời dân tìm kiếm những thứ còn sót lại của một chiếc tàu chở dầu bị bão đánh gãy nát, trôi dạt vào bờ ở thị xã Baseco, thành phố Tondo, thủ đô Manila.
Một người dân vận chuyển đồ đạc trong cảnh nước ngập ngang ngực trước nhà mình ở thị xã Dampalit, thành phố Malabon, phía bắc Manila
Một người dân vận chuyển đồ đạc trong cảnh nước ngập ngang ngực trước nhà mình ở thị xã Dampalit, thành phố Malabon, phía bắc Manila.
Nước lũ ngập tận nóc nhà ở Apalit Pampanga, phía bắc Manila
Nước lũ ngập tận nóc nhà ở Apalit Pampanga, phía bắc Manila.
Những em nhỏ bị mất nhà cửa tìm kiếm những thứ còn sót lại sau bão ở thị xã Baseco, thành phố Tondo, Manila
Những em nhỏ bị mất nhà cửa tìm kiếm những thứ còn sót lại sau bão ở thị xã Baseco, thành phố Tondo, Manila.
Một người dân ở thành phố Valenzuela, Manilabuồn đau vì mất người thân
Một người dân ở thành phố Valenzuela, Manilabuồn đau vì mất người thân.
Phố biến thành sông. Ảnh chụp tại thị trấn Tanza của thành phố Malabon, phía bắc Manila
Phố biến thành sông. Ảnh chụp tại thị trấn Tanza của thành phố Malabon, phía bắc Manila.
Học sinh trở về nhà sau mấy ngày chạy bão tại thành phố Quezon, Manila
Học sinh trở về nhà sau mấy ngày chạy bão tại thành phố Quezon, Manila.
Mang lợn chạy lũ. Ảnh chụp tại San Mateo Rizal, đông Manila
Mang lợn chạy lũ. Ảnh chụp tại San Mateo Rizal, đông Manila.
Đại lộ Roxas ngập chìm trong nước lũ
Đại lộ Roxas ngập chìm trong nước lũ.

Tuấn Nguyễn tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG