Philippines: Mưa bão náo loạn Manila

Philippines: Mưa bão náo loạn Manila
TP - Các hoạt động cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành khẩn trương tại Philippines, nơi ít nhất 73 người được xác định là đã thiệt mạng trong mưa lũ.

Cơn bão Ketsana đã khiến thủ đô Manila và các vùng lân cận rơi vào tình trạng ngập lụt tồi tệ nhất trong 40 năm gần đây.

Philippines: Mưa bão náo loạn Manila ảnh 1
Hơn 250.000 người đã phải sơ tán trong bão Ketsana

Binh lính, cảnh sát và những người tình nguyện đã cứu được hơn 4.000 người. Nhiều người trong số này đã phải bấu víu vào nhau trên các nóc nhà.

Cơ quan chức năng cho hay, hơn 250 nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều bệnh viện phía đông thành phố phải sơ tán khẩn cấp, trong khi điện và điện thoại bị cắt.

Người đứng đầu quân đội Philippines, tướng Victor Ibrado đã đi thị sát vùng ngập lụt bằng trực thăng và trực tiếp tham gia tìm kiếm những người bị kẹt lại trên nóc những chiếc xe buýt, trên mái những ngôi nhà giữa mênh mông biển nước.

Truyền hình Philippines phát đi hình ảnh nhiều người phải bám vào dây điện cao thế để sống sót. Trong ngày Chủ nhật, các nỗ lực cứu hộ được tăng cường khi thời tiết bớt khắc nghiệt. Thống kê ban đầu cho thấy 80 phần trăm diện tích Manila vẫn chìm trong nước.

Chính phủ Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Manila và 25 tỉnh, thành phố. Thống kê mới nhất cho thấy đã có 73 người chết, ít nhất 23 người mất tích. Có thống kê nói rằng con số người chết và mất tích đã lên tới 106.

Philippines: Mưa bão náo loạn Manila ảnh 2
Một phụ nữ đang cố gắng thoát thân với trợ giúp của lực lượng cứu trợ ở Manila

“Giờ tôi không còn gì”,  George Andrada, một tài xế xe buýt ở Manila than thở. “Mọi việc xảy ra quá nhanh. Tất cả nhanh chóng chìm trong nước. Tôi thậm chí không giữ lại được chút tài sản nào trừ bộ quần áo đang mặc”, anh kể.

Rachelle Solis, giám đốc ngân hàng, một ngày sau vẫn chưa hết sốc khi chính mắt chị chứng kiến cảnh hai đứa con suýt  như bị cuốn đi. Trước đó, chị đưa hai con, một sáu tuổi, một tám tuổi đến trung tâm trông giữ trẻ. Chỉ trong vài phút, nước đã ngập sâu tới một mét và chị quyết định quay lại đón con.

Giữa đường phố mà ba mẹ con đã phải vật lộn với dòng nước, cố bám vào một sợi dây thừng ai đó quăng cho để thoát thân vì không thể đợi lực lượng cứu hộ. “Tôi không thể tưởng tượng chuyện này lại xảy ra giữa trung tâm thủ đô Manila”, chị nói.

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã lên tiếng kêu gọi quyên góp hỗ trợ các nạn nhân của mưa bão và yêu cầu người dân bình tĩnh.

“Mọi người hãy bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền”, bà nói trên truyền hình quốc gia.

Ngoài Manila, nhiều tỉnh cũng bị ngập gần như hoàn toàn. Các con đường dẫn vào nội đô Manila đều tắc nghẽn vì chướng ngại vật và xe cộ ngổn ngang. Một số tuyến phà không thể hoạt động. Hàng ngàn hành khách mắc kẹt khi các chuyến bay trong nước và quốc tế đều bị hủy.

Cơ quan khí tượng Philippines cho rằng, biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân gây ra cơn mưa lớn đến 400mm tại Manila chỉ trong một ngày.

Xuân Thủy
Theo Reuters, BBC

MỚI - NÓNG