Phóng viên chiến trường quỳ khóc bên thi thể bé trai Syria trúng bom

Bức ảnh gây xúc động của Ahmad Primo. Nhân vật chính trong bức ảnh là phóng viên chiến trường Abd Alkader Habak.
Bức ảnh gây xúc động của Ahmad Primo. Nhân vật chính trong bức ảnh là phóng viên chiến trường Abd Alkader Habak.
TPO - Dù đã quá quen với sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng phóng viên chiến trường Abd Alkader Habak vẫn không thể giấu nổi nỗi đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh bé trai Syria tắt dần hơi thở sau khi trúng bom.

Theo tờ Huffington Post, bức ảnh đau lòng này được chụp hôm 15/4, tại hiện trường vụ đánh bom xe chở người sơ tán ở phía tây thành phố Aleppo (Syria). Vụ tấn công khiến ít nhất 126 người thiệt mạng, trong đó có 68 trẻ em.

Phóng viên tự do người Syria Abd Alkader Habak là một trong những có mặt sớm nhất tại hiện trường với chiếc máy ảnh trên tay để ghi lại những khoảnh khắc tàn khốc của chiến tranh – công việc mà anh vẫn làm mỗi ngày.

Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy một bé trai dần tắt thở vì trúng bom, Abd Alkader Habak đã không còn đủ can đảm để cầm máy. Anh quỳ xuống bên thi thể bé trai và khóc nức nở. Sau lưng Habak là chiếc xe buýt đang cháy trơ khung.

Khoảnh khắc thương tâm này đã được Ahmad Primo - một đồng nghiệp của Habak ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. “Đây là đồng nghiệp của tôi - Abd Alkader Habak. Anh ấy đang gào khóc một cách đau đớn và bất lực bên cạnh thi thể một bé trai là nạn nhân của khủng bố”, Ahmad Primo viết.

Ngoài bức ảnh nói trên, một bức ảnh khác ghi lại cảnh phóng viên Habak bế một em bé bị thương chạy như bay đến xe cứu thương cũng đã được một nhà báo khác có tên Aisyah Gozali chụp lại và chia sẻ rộng rãi.

Phóng viên chiến trường quỳ khóc bên thi thể bé trai Syria trúng bom ảnh 1

Bức ảnh chụp Abd Alkader Habak của Aisyah Gozali.

Hai bức ảnh này nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng Internet và được lan truyền mạnh mẽ. Trong khi nhiều người tôn vinh Habak như một biểu tượng của lòng quả cảm và nhân ái, thì không ít người khác lại tỏ ra bàng hoàng và phẫn nộ trước sự dã man của chủ nghĩ khủng bố.

Chia sẻ với tờ Chanel 4, Habak kể lại: “Ngôn từ không thể miêu tả hết những gì đã xảy ra. Tôi đang đứng bên cạnh một chiếc xe chở lương thực cho trẻ em thì một tiếng nổ lớn vang lên cách tôi vài mét. Người tôi bắn ra vì sức công phá của vụ nổ.”

Ngay sau đó, Habak đứng dậy và tiếp tục công việc chụp ảnh của mình, cho đến khi anh nhìn thấy một bé trai đang thoi thóp.

“Đang chụp ảnh, tôi bất ngờ phát hiện một bé trai đang thở rất yếu. Lập tức, tôi bế em đến nơi có xe cứu thương và em được đưa đến bệnh viện ngay sau đó”, Habak kể.

Trên trang Twitter cá nhân, Habak đã đăng tải một dòng trạng thái liên quan đến những gì mà anh phải chứng kiến tại hiện trường vụ nổ. Habak viết: “Những gì mà tôi và đồng nghiệp làm ngày hôm nay chính là biểu tượng cho tinh thần nhân đạo trước những kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát những trẻ em ở Khan Sheikhan”.

Theo Theo Huffington Post
MỚI - NÓNG