Trung Quốc

Rùng rợn các đòn trừng phạt của bảo mẫu

Một em bé phải chịu hình phạt quái dị do các cô giáo nghĩ ra.
Một em bé phải chịu hình phạt quái dị do các cô giáo nghĩ ra.
Cắt mũi, châm kim "chỗ kín", đầu độc con trẻ.., liên tiếp các vụ hành hạ học sinh mầm non ở Trung Quốc khiến các bậc phụ huynh ở nước này và trên thế giới phải rùng mình.

Sẵn sàng đầu độc con trẻ…

Truyền thông Trung Quốc hôm 9/4 cho hay, một phụ nữ đã bị bắt giữ sau khi giết chết 2 bé và khiến 30 bé khác nhập viện bằng cách đầu độc vào thức ăn tại trường mẫu giáo ở làng Pinglong, tỉnh Vân Nam.

Cảnh sát huyện Khâu Bắc, tỉnh Vân Nam cho hay người phụ nữ trên đã bỏ chất độc vào túi bánh bim bim và để lại trong lớp học hôm 19/3/2014. Trong số những đứa trẻ ăn phải có hai bé gái 4 và 5 tuổi thiệt mạng và 5 bé khác trong tình trạng nguy kịch sau khi ngộ độc.

Một số em học sinh khác đã ổn định và được xuất viện. Người bỏ độc là Zhao Jianzhi, 44 tuổi, từng là nhân viên bảo vệ tại trường mẫu giáo này. Người phụ nữ này thừa nhận gây ra vụ việc trên để trả thù việc cô ta bị đuổi không cho sống trong phòng bảo vệ, nơi được trường sử dụng vì mục đích khác.

Cũng trong đầu tuần này, hiệu trưởng một trường mầm non cùng đồng phạm ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã bị kết án tử hình vì hạ độc vào sữa khiến 2 trẻ thiệt mạng. Thủ phạm do ghen tức về hoạt động của một trường mẫu giáo khác thu hút được nhiều cháu được phụ huynh đăng ký vào học hơn, đã trộn thuốc chuột vào một chai sữa chua rồi để vào một bao có tập vở, bút chì đặt trên đường vào trường đó.

Hai cháu bé là chị em ruột của nhau đã uống chai sữa chua trộn thuốc chuột ấy và đã chết. Trước đó, 2 người khác cũng đã đầu độc trẻ em nhằm trả thù trường đối thủ tuyển sinh nhiều hơn.

Và cắt mũi, châm kim “chỗ kín”

Sự việc xảy ra tại một trường mầm non tư thục ở quận Jinnan, khu đô thị Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc. Anh Wang Xiulong, bố của bé Junjun kể lại rằng khoảng 1h chiều ngày 23-1, anh nhận được một cuộc điện thoại từ nhà trường thông báo rằng con trai anh "bị tai nạn".

Ông bố trẻ kể: "Lúc đến nơi, tôi thấy máu chảy trên mặt thằng bé, cánh mũi phía bên phải thì bị rách một vệt dài”. Sau khi hỏi ra thì anh được biết bé Junjun bị thương do cô giáo Geng. Cô Geng khai rằng trong lúc đang cắt sợi chỉ quấn quanh ngón tay của Junjun thì không may gây "tai nạn".

Tuy nhiên một giáo viên khác lại khẳng định rằng cô Geng đang nói dối. "Lúc Junjun không chịu ngủ trưa, cô Geng đã cầm chiếc kéo dọa em ấy, vì thế mới không may khiến em bị thương ở mũi", cô Yang cho biết. Bé Junjun sau đó được đưa đến bệnh viện và phải khâu 5 mũi. Xót con, anh Wang đã trình báo vụ việc lên cảnh sát. Cô Geng đã bị nhà trường sa thải.

Độc ác hơn là vụ châm kim “chỗ kín” trẻ em khiến cả nước Trung Quốc phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại trường mầm non Đảo Ngọc trai ở quận Liwan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Cậu bé Xiao Lou, 3 tuổi, bắt đầu gặp những cơn ác mộng và mấy lần giật mình giữa đêm.

Hai ngày sau, khi đang tắm cho con, mẹ của Xiao Lou phát hiện ra một vết một vết thương đỏ trên dương vật của cậu bé. Khi bị hỏi, Xiao Lou trả lời rằng do không nghe lời cô giáo nên em bị cô dùng kim đâm vào chỗ kín để phạt em. Nghe con kể lại, ngày hôm sau bố mẹ của cậu bé đã đến cảnh sát thông báo. Chiếc kim mà giáo viên dùng để châm Xiao Lou được tìm thấy trong ngăn kéo ở lớp học.

Theo báo Trung Quốc, mỗi lớp học trong trường mẫu giáo Đảo Ngọc trai có 3 người phụ trách, hai giáo viên chính và một trợ giảng. Cô Zhang, nữ trợ giảng bị Xiao Lou tố dùng kim châm vào vùng kín của em, đã phủ nhận mọi chuyện.

Trong khi đó hiệu trưởng nhà trường thì giải thích rằng chiếc kim này là của cô Liang, giáo viên chủ nhiệm lớp bé Xiao Lou. Cô Liang khai rằng thỉnh thoảng có sử dụng chiếc kim trong các hoạt động vui chơi và học tập của cả lớp.

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, cả 5 giáo viên bị nghi ngờ có liên quan đến sự việc đều được thả. Mặc dù không thừa nhận trách nhiệm đối với vết thương của Xiao Lou, nhà trường sau đó cũng bồi thường cho gia đình cậu bé khoảng 3.000 nhân dân tệ.

“Thần dược” không bao giờ ốm đau

Có thể thấy, Trung Quốc đang đối mặt tình trạng thiếu hụt trường mầm non công lập trong lúc trường tư thường khá đắt đỏ. Ngoài ra, không ít trường có cơ sở vật chất nghèo nàn, giáo viên không đủ trình độ và thiếu các quy định về an toàn... đã gây ra các vụ việc hành hạ học sinh mầm non nói trên.

Ở những trường không có cảnh “tra tấn” về thể xác thì lại… có một cách “đầu độc kín đáo” hơn. Gần nhất, tin cho biết có nhiều trường đã cho các cháu ăn thức ăn có trộn thuốc không được phép nhằm thu hút số trẻ đăng ký vào học. Cụ thể, vì giáo viên hưởng lương theo số buổi đi học của học sinh nên nhà trường cho các em uống một loại thuốc bí mật, để các em không bị ốm.

Tân Hoa Xã cho hay, gần 2.000 trẻ mẫu giáo được cho là đã uống loại thuốc bất hợp pháp, đang phải chịu những tác dụng phụ, như chóng mặt, đau bụng, đau chân và sưng bộ phận sinh dục. Phụ huynh Trung Quốc đã vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ và lo sợ cho sức khỏe của con em mình. Vụ việc bắt đầu bị phanh phui vào giữa tháng 3-2014 tại một nhà trẻ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Khi đó, một phụ huynh nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Khi các phụ huynh đưa con đi khám, các bác sỹ phát hiện những kết quả bất thường trong xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu – dấu hiệu cho thấy gan và thận có thể đã bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương cho biết, trường mẫu giáo Fengyun Lanwan đã cho trẻ uống thuốc moroxydine ABOB, một loại thuốc có tác dụng phụ như ra hồ môi, chán ăn,- hạ đường huyết từ năm 2008. Loại thuốc này được dùng để chữa cảm cúm. “Giáo viên nói với con tôi rằng, thuốc này rất tốt cho bé, nhưng phải giữ bí mật. Họ đã cho con tôi uống gần 3 năm qua”, một phụ huynh nói. Một trường mẫu giáo khác tên Hongji Xincheng cũng bị phát hiện cho trẻ uống thuốc này.

Ông Nelson Lee, giáo sư bệnh truyền nhiễm của trường Đại học Trung Quốc cho biết, thuốc moroxydine ABOB ít được biết đến. Loại thuốc này được sản xuất từ những năm 1950 và có thể có một số công dụng như kháng virus, ức chế virus cúm nhưng không hề có tài liệu báo cáo hoặc thử nghiệm lâm sàng nào bằng tiếng Anh.

Điều này có nghĩa, các bác sỹ biết rất ít về công dụng và tác hại của nó. Giáo sư Lee cũng cho biết, ông chưa bao giờ nghe một trường mẫu giáo dùng thuốc mà có rất ít thử nghiệm và nghiên cứu về nó.

Theo Thái Vân

Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.