Sập hầm mỏ, 12 công nhân sống sót một cách kì diệu

Sập hầm mỏ, 12 công nhân sống sót một cách kì diệu
12 trong số 13 công nhân vừa được cứu sống sau 41 giờ bị kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ mỏ than hiếm hoi ở bang Tây Virginia, Mỹ, hôm thứ Hai.

Thông tin này được công bố chỉ vài giờ sau khi người ta tìm thấy xác một thợ mỏ gần khu vực xảy ra vụ nổ. Nhà thờ - nơi người thân của các nạn nhân tụ tập để cầu nguyện - ngay lập tức rung chuông để báo tin vui.

Sáng 2/1/2006 ngay sau khi những người thợ mỏ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Năm mới, một vụ nổ hầm đã xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 30 giờ địa phương, ở độ sâu hơn 1,6km tại vùng mỏ Upshur Country nước Mỹ.

Chỉ có 6 thợ mỏ cố gắng thoát ra ngoài khi vụ nổ xảy ra. Còn lại 13 người khác bị kẹt lại trong hầm.

Các nguồn tin trên truyền hình cho hay, các thợ mỏ sẽ được đoàn tụ với gia đình trong vài giờ tới. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa những người này lên trên mặt đất. Xe cứu thương đã chờ sẵn tại hiện trường để chở họ về một bệnh viện địa phương vốn cũng đã được đặt trong tình trạng báo động. 

Trước đó, Thống đốc bang Tây Virginia Joe Manchin đã bi quan nói rằng chỉ có phép màu mới cứu được mạng sống của các nạn nhân.

Kay Weaver, em dâu của một thợ mỏ tên là Jack Weaver, cho biết, các thành viên gia đình cô nhận được tin vui trên khi một người đàn ông chạy vào trong nhà thờ và hét lên sung sướng: "Thật là một phép màu. Thật là một phép màu".

Kể từ khi vụ nổ xảy ra tại mỏ Sago sáng hôm thứ Hai, không một ai có thể liên lạc được với các công nhân bị kẹt dưới hầm. Các nhà chức trách quan ngại rằng họ khó cơ hội sống sót do nồng độ khí carbon monoxide khá cao.

Những thợ mỏ này đã mang theo một lượng thức ăn và nước uống đủ dùng cho một ngày cùng với máy lọc khí có thể cung cấp khí sạch trong bảy tiếng đồng hồ.

Hiện các nhà chức trách vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG