Siêu bão thế kỷ ở Texas, Mỹ: Tan hoang

Nhà cửa, đường sá ở thành phố Rockport bị hư hỏng nặng. Ảnh: AP.
Nhà cửa, đường sá ở thành phố Rockport bị hư hỏng nặng. Ảnh: AP.
TP - Cơn bão mạnh nhất trong vòng hơn 50 năm qua với sức gió 210 km/h đổ bộ vào bang Texas  sáng sớm 26/8 (giờ địa phương), khiến ít nhất hai người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Harvey đổ bộ vào Texas được ví tương đương bão Katrina năm 2005 và là cơn bão mạnh nhất kể từ sau Carla (năm 1961) - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử. Texas, trung tâm ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ, ngay lập tức bị thiệt hại khi việc sản xuất dầu mỏ bị ngừng trệ.

Tại cuộc họp báo ngày 26/8, lãnh đạo thành phố Rockport cho biết, một người bị chết cháy chưa rõ nguyên nhân trong ngày bão đến. Một quan chức khác cho biết, một phụ nữ chết trong xe hơi của mình, hàng chục người khác trong khu vực bị gãy xương vì cây cối, nhà cửa đổ sập.

Rockport, thành phố ven biển với dân số khoảng 10.000 người, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đường đi của cơn bão. Đường sá ở Rockport tan hoang với các cột điện gãy đổ, nhiều phương tiện giao thông bị hư hại. Nhiều tòa nhà cao tầng, trường học, khu trung tâm mua sắm bị đổ nát. Những cây sồi hơn 100 năm tuổi bị bật gốc đã gây trở ngại cho các phương tiện khẩn cấp. Ở các vùng đất thấp của Rockport và các thị trấn về phía Nam, nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước.

Cảnh sát đang tìm kiếm nạn nhân tại Công viên Trailer Pioneer ở thành phố Port Aransas, nơi được cho đã bị thiệt hại 100%. Mặc dù các chuyên gia tin rằng, cơn bão tồi tệ nhất đã đi qua, nhưng các nhà dự báo nói sẽ còn mưa lớn kéo dài vài ngày nữa và kéo theo lụt lớn. Khoảng 1/3 dân số bang Texas (gần 300.000 người) đã bị cắt điện do bão lũ. Thống đốc Greg Abbott cho biết, tình trạng mất điện còn kéo dài vài ngày trước khi mạng lưới điện được khôi phục. Hệ thống phản ứng khẩn cấp của thành phố đã bị cản trở do mất sóng điện thoại di động, Internet và các phương tiện truyền thông khác.

Gần 4.500 tù nhân đã được sơ tán khỏi ba nhà tù bang ở quận Brazoria do nước  sông Brazos gần đó đang lên cao. Những nhà tù bỏ hoang này tạm thời trở thành trạm y tế để cứu hộ nạn nhân bão lũ.

Một ngày trước khi bão ập đến, Thị trưởng tạm quyền Patrick Rios kêu gọi người dân đi sơ tán. Đối với những người cố thủ tại nhà, ông khuyên nên đánh dấu hai cánh tay của mình bằng bút bi không xóa được để giúp nhân viên cứu hộ dễ dàng nhận biết nếu có xảy ra sự cố. Tuy nhiên, một số quan chức khác của thành phố không khuyến cáo các cuộc sơ tán rộng rãi vì dẫn đến nguy hiểm hơn do bị mắc kẹt trên đường đi.

Người phát ngôn Dennis Feltgen của Trung tâm Dự báo bão quốc gia nói rằng, mưa bão tại Texas có thể gây ra lũ lụt thảm khốc. Thống đốc bang Texas Greg Abbott hôm  26/8 cho biết, ông đã huy động 1.800 quân nhân để giúp dọn sạch toàn tiểu bang, trong khi đó, 1.000 người tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. 

MỚI - NÓNG