Sinh viên dựng lều lúc nửa đêm để… nhận chỗ ngồi

Sinh viên dựng lều lúc nửa đêm để… nhận chỗ ngồi
TPO- Sinh viên trường Đại học Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) hiếu học đến nỗi, họ đột nhập lớp học lúc nửa đêm hay dựng lều ngủ ngay trước lớp học để có được chỗ ngồi tốt vào tiết học hôm sau.

Nhiều sinh viên còn nhận chỗ ngồi bằng cách… đánh dấu “lãnh thổ” trên các bàn.

Sinh viên dựng lều lúc nửa đêm để… nhận chỗ ngồi ảnh 1

Để lại lời nhắn trên bàn để nhận chỗ.

Việc cạnh tranh này thực sự khốc liệt khi bắt đầu học kì mới. Học sinh có quyền ngồi tại chỗ mình “xí” được trong suốt cả một học kì.

Trèo cửa sổ vào lớp
Trèo cửa sổ vào lớp.

Cựu sinh viên Wang Su cho biết: “Tôi có nhiều năm kinh nghiệm ở đây và tôi biết phải làm gì để có được chỗ ngồi tốt nhất. Bạn phải đến sớm và hành động thật nhanh chóng”.

Wang Su chia sẻ: “Năm thứ nhất, tôi không biết và cũng không bao giờ có được chỗ ngồi tốt. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết hết các mưu mẹo. Nếu bạn có được chỗ ngồi tốt vào ngày đầu tiên của học kì, toàn bộ học kì bạn sẽ được ngồi ở đó. Vì vậy việc đến trước cực kỳ quan trọng”.

Sinh viên dựng lều lúc nửa đêm để… nhận chỗ ngồi ảnh 3

Sinh viên dựng cả lều trước cửa lớp học để có chỗ ngồi tốt vào hôm sau.

Tại trường đại học này, các sinh viên đến muộn thường không có vị trí ngồi “đẹp” để tiếp thu tốt bài giảng, hoặc thậm chí còn không có cả chỗ ngồi.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG