Số phận đen đủi của những người trúng số độc đắc

Số phận đen đủi của những người trúng số độc đắc
TPCN - Có phải những món tiền “giời ơi” khổng lồ sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho bạn? Với những người trúng số độc đắc thì câu trả lời dường như là: không.
Số phận đen đủi của những người trúng số độc đắc ảnh 1

Sau khi các vị thần may mắn mỉm cười với họ thì bắt đầu đến vận rủi. Khảo sát trong quãng thời gian 5, 6 năm trở lại đây cho thấy những người này chỉ toàn gặp phải hàng loạt chuyện không ra gì.

Đầu tiên phải kể đến giải thưởng độc đắc của Cty xổ số Mỹ “Big Games” (năm 2000) trị giá 363 triệu đô la. Đây được coi là số tiền giải  thưởng xổ số cao nhất thế giới từ trước đến nay.

Sau khi đóng thuế, chủ nhân của tấm vé số chỉ nhận được chưa đầy phân nửa số tiền trên. Nhà triệu phú mới đã đem toàn bộ số tiền này để chơi cổ phiếu. Và chỉ đúng một năm sau, khi thị trường cổ phiếu bị sập, ông ta đã mất sạch.

Một kỷ lục tiền thưởng khác, cũng của một Cty xổ số Mỹ “Mega – Million”, vé số độc đắc có số tiền thưởng là 290 triệu đô la. Tháng 7/2004, một người sống ở bang Massachusetts đã trở thành chủ nhân của tấm vé ấy.

Thế nhưng một tháng sau, khi hãy còn “ngây ngất” với vận may, ông này đã làm thất lạc tấm vé mà chưa kịp nhận tiền thưởng. Cho đến nay, món tiền thưởng khổng lồ ấy vẫn nằm trong két của ngân hàng, không ai có đủ điều kiện để nhận.

Một người kém may mắn nữa tên là Juan Rodriguez. Tháng 11/2003 ông ta đã trúng số 149 triệu đô la. Rodriguez xin nhận tiền thưởng một lần. (Theo quy định của nhiều hãng xổ số nước ngoài, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, tiền thưởng được chi trả làm nhiều lần.

Nếu chủ nhân muốn nhận ngay một lần thì số tiền này sẽ bị chiết khấu đi rất nhiều). Và Rodriguez chỉ nhận được 88,5 triệu đô. Rodriguez vừa lĩnh thưởng xong thì vợ ông ta đột nhiên đâm đơn ly dị. Tòa xử cho cô vợ được chia 1/2 số tiền thưởng của ông chồng.

Sau khi nhận được 44,25 triệu đô la, cô vợ hài lòng tuyên bố, cô đã chán ngấy cuộc sống gia đình và bây giờ quyết định hưởng thú vui cuộc đời theo cách của riêng mình và đi ngao du bốn bể.

Nhưng đen đủi nhất phải kể đến Jack Withaker, chủ nhân của món tiền trúng số 315 triệu đôla vào năm 2002 của một Cty xổ số Mỹ. Sau khi trừ thuế anh này nhận được 112 triệu đô la.

Thế nhưng kể từ khi lĩnh tiền, tấm vé độc đắc đã đem đến cho Jack không biết bao nhiêu vấn nạn. Thoạt tiên nhà anh ta hai lần bị bọn trộm viếng thăm và khoắng sạch đồ đạc. Ngay sau đó Jack lại bị kiện ra tòa.

Một phụ nữ tố cáo Jack đã hãm hiếp cô ta trong khi một phụ nữ khác tố cáo bị anh này hạ nhục. Những người hàng xóm “đột nhiên” nhớ lại và tố cáo công dân Jack có tư cách chẳng ra gì khi thường rượu chè say sưa và lúc quá chén đã tham dự các cuộc loạn đả.

Hai tuần sau khi lĩnh thưởng, xe ô tô của Jack bị phá cửa và toàn bộ tư trang hành lý trong xe đã không cánh mà bay. Nhưng chuyện rủi ro vẫn chưa hết.

Năm 2003, nữ đồng nghiệp cùng làm việc với Jack ở một trung tâm thể thao giải trí trong vùng đã tố cáo Jack quấy rối tình dục cô ta và kiện Jack ra tòa. Tháng 1/2004, chủ nhân một quán bar trong thành phố tuyên bố đã bị Jack dọa giết.

Vài tháng sau Jack lại gặp rắc rối trong một CLB thoát y vũ. Một vũ nữ buộc tội Jack trong lúc quá chén đã có hành động sàm sỡ với cô. Thời điểm ấy ô tô của Jack để bên ngoài lại bị kẻ trộm bẻ khóa và cuỗm đi chiếc cặp diplomat bên trong có 500 ngàn đô la.

Vài ngày sau cảnh sát đã tóm được tên trộm. Đây cũng là vụ mất trộm duy nhất mà cảnh sát tìm lại được tài sản cho Jack. Và Jack đã chứng tỏ mình  là người luôn biết lạc quan trước những rủi ro cuộc đời, khi nhận lại tiền từ tay cảnh sát, anh tuyên bố: “Tôi là một người may mắn, tiền bạc luôn quay lại với tôi”(!). 

Ngân Anh
Lược dịch từ Vokrug Sveta

MỚI - NÓNG