Sơ tán an toàn 60 người Việt Nam khỏi Libăng

Sơ tán an toàn 60 người Việt Nam khỏi Libăng
TP - Thông tin từ Trung Đông cho biết, ngày 2/8, 60 người Việt Nam đầu tiên đã rời Libăng an toàn đến Syria. Và vào 14h ngày 4/8, 20 người sẽ về đến Hà Nội
Sơ tán an toàn 60 người Việt Nam khỏi Libăng ảnh 1
Sơ đồ tuyến đường đi của 60 người Việt đầu tiên rời Libăng đến sân bay Damascus để về nước 

Do phải chờ một số chị em, 2 chiếc xe buýt của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đón lao động Việt Nam gần nhà anh Hoàng Mạnh Hà, một trong các đầu mối người Việt tại Libăng, khởi hành lúc 9 giờ 15 (13 giờ 15 giờ Hà Nội), muộn hơn dự kiến hơn 1 tiếng.

Anh Hà cho biết, lao động Việt Nam (VN) đi riêng trên 2 xe của IOM mà không phải đi cùng với công dân Philippines. Xe đi mất 2 tiếng rưỡi trên đoạn đường dài 150 km từ Beirut tới biên giới phía bắc Libăng.

Vui vẻ, phấn chấn khi được trở về nên mọi người đều không cảm thấy mệt mỏi.

Vì còn vướng mắc thủ tục giấy tờ hoặc lý do cá nhân khác, trong danh sách 65 người mà Tiền phong cung cấp trong số báo ra ngày 2/8 đã bị chậm lại 8 người.

Đó là các chị: Nguyễn Thị Vinh, Đặng Huyền Nga, Đoàn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Lê, Trần Thị Hạnh, Vũ Thị An và Nguyễn Thị Bích Hợp.

Tuy nhiên, vào những giờ cuối cùng, danh sách được bổ sung thêm 3 lao động nữa nâng tổng số lao động sơ tán lên 60 người trong đợt đầu tiên, bao gồm chị Trần Thị Hoàn, Lê Thị Lợi và Lê Thị Thu Thanh. Danh sách chính thức có trên trang web của Bộ Ngoại giao (www.mofa.gov.vn). 

Cán bộ ngoại giao Việt Nam đang có mặt tại Libăng, ông Trần Việt Tú, tháp tùng đoàn lao động Việt Nam từ Beirut tới tận biên giới. Trao đổi với Tiền phong lúc 15 giờ (19 giờ Hà Nội), ông Tú cho biết vừa hoàn tất việc làm thủ tục qua cửa khẩu Libăng – Syria cho 60 lao động Việt Nam trong gần 3 tiếng vì công dân nước khác cũng sơ tán rất đông.

Lao động Việt Nam gặp một số vướng mắc về giấy tờ tại cửa khẩu, nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời của cán bộ ngoại giao Việt Nam nên cả 60 người VN đều đã vào lãnh thổ Syria và tiếp tục được xe của IOM đưa tới nơi nghỉ tạm, cách biên giới 40 km. Theo ông Tú, đợt sơ tán tiếp theo chỉ còn trên 20 lao động Việt Nam và có thể sẽ tiến hành vào cuối tuần này. 

Đại diện IOM cho biết, chiều 2/8, 60 người Việt Nam đã được xe và các nhân viên IOM đưa đến Trung tâm Caritas, thành phố cảng Tartus (Syria) an toàn. Tại Trung tâm Caritas, lao động Việt Nam được bố trí chỗ ăn ngủ khá tươm tất như với công dân các nước khác.

Sau 1 đêm nghỉ lại đây, sáng 3/8, khoảng 20 lao động Việt Nam đầu tiên được xe của IOM đưa đến sân bay quốc tế Damascus, cách Caritas gần 260 km. Theo kế hoạch, đúng 16 giờ 40, 20 lao động Việt Nam sẽ lên chuyến bay thương mại rời khỏi Damascus, quá cảnh ở sân bay Doha (Qatar) và hạ cánh ở Bangkok (Thái Lan) lúc 7 giờ 15 sáng 4/8.

Máy bay mang ký hiệu VN 830 của Vietnam Airlines đưa 20 lao động Việt Nam từ Bangkok về sân bay Nội Bài hạ cánh lúc 14 giờ 10 ngày 4/8. 

Những lao động còn lại trong tổng số 60 người sơ tán đợt đầu tiên sẽ lên máy bay ở sân bay Damascus (Syria) về nước vào ngày 4/8 và có mặt tại Hà Nội 1 ngày sau đó.

MỚI - NÓNG