Sở thú đóng cửa, cặp gấu trúc lần đầu ‘mây mưa’ sau 10 năm chung sống

Gấu cái Ying Ying và gấu đực Le Le. Ảnh: Shanghaiist
Gấu cái Ying Ying và gấu đực Le Le. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Chung sống đã lâu mà không nảy sinh “tình cảm”, một cặp gấu trúc ở Hồng Kông (Trung Quốc) cuối cùng cũng đã chịu giao phối sau khi sở thú đóng cửa vì COVID-19.

Suốt 10 năm qua, các nhân viên tại Công viên Đại dương Hồng Kông đã cố hết sức để dụ cặp gấu trúc Ying Ying - Le Le (14 tuổi) giao phối tự nhiên. Nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Cuối tháng Một, Công viên Đại dương buộc phải đóng cửa vì dịch COVID-19.

Kể từ đó, các nhân viên nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của cặp đôi Ying Ying - Le Le.

Từ cuối tháng Ba, “cô gấu” Ying Ying bắt đầu dành nhiều thời gian chơi dưới nước. Trong khi Le Le tìm mọi cách để đánh dấu mùi hương quanh môi trường sống, và thường xuyên tìm kiếm mùi hương của Ying Ying.

Sau màn dạo đầu chậm rãi, vào sáng thứ Hai, 6/4, Ying Ying và Le Le cuối cùng đã giao phối tự nhiên thành công, Công viên Đại dương hào hứng thông báo.

Sở thú đóng cửa, cặp gấu trúc lần đầu ‘mây mưa’ sau 10 năm chung sống ảnh 1

Cặp đôi Ying Ying - Le Le giao phối đúng mùa sinh sản, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, mỗi năm một lần. Ảnh: Shanghaiist

“Cơ hội để gấu trúc đậu thai nhờ giao phối tự nhiên cao hơn nhiều so với thụ tinh nhân tạo”, đại diện Công viên Đại dương cho biết, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về cuộc sống lứa đôi của cặp gấu trúc nổi tiếng.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.