Sống sót sau 9 ngày bị vùi lấp nhờ trời mưa

Sống sót sau 9 ngày bị vùi lấp nhờ trời mưa
TP - Ngày 21/5, các nhân viên cứu hộ giải thoát cho một phụ nữ bị kẹt trong đường hầm của một nhà máy năng lượng hydro kể từ trận động đất khủng khiếp ngày 12/5 ở tỉnh Tứ Xuyên.

Bà Trần Thương Huy, chưa rõ tuổi, được cứu khỏi đường hầm chứa nước của nhà máy năng lượng hydro ở thị trấn Hồng Bạch, gần tâm chấn của trận động đất.

Bà Trần được máy bay trực thăng đưa tới bệnh viện gần nhất để chăm sóc. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị thương nhiều chỗ trên cơ thể nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, lúc 18 giờ 45 ngày 20/5, bà Vương Lý Quân, 60 tuổi, được cứu sống khỏi đống đổ nát ở Bành Châu (Tứ Xuyên), sau gần 200 giờ bị vùi lấp. Bà Vương, một viên chức ở Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên) đã nghỉ hưu, sống sót nhờ uống nước mưa và vẫn tỉnh táo khi được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Bà Vương đang ở trong một ngôi chùa khi động đất xảy ra và bị một thanh xà đập vào người. Với sức sống mãnh liệt, bà Vương đã cố bò ra khỏi ngôi chùa bị đổ nát trong điều kiện bị thương.

Tuy nhiên, bà Vương đã kiệt sức và bị ngất sau khi bò được khoảng 800 m. Hầu hết cơ thể bà Vương bị vùi trong đống đổ nát khi được đội cứu hộ phát hiện.

Theo thống kê chính thức, tính đến ngày 21/5, số người chết trong trận động đất ở Tứ Xuyên đã lên tới 41.351 người; gần 275.000 người bị thương và 32.666 người vẫn còn mất tích.

Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ đã đưa được gần 400.000 người khỏi vùng động đất và cứu sống 6.452 người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, có hơn 3.400 người chết khi đang được cứu chữa tại bệnh viện. Tính đến chiều 21/5, tổng số tiền viện trợ, đóng góp nhân đạo cho vùng bị thảm hoạ động đất lên tới 16 tỷ NDT (2,29 tỷ USD). 

T.Đ
Theo THX

MỚI - NÓNG