Tạm giữ nghi phạm số một của vụ sát hại cô dâu gốc Việt

Tạm giữ nghi phạm số một của vụ sát hại cô dâu gốc Việt
TPO - Cảnh sát bang Connecticut (Mỹ) vừa chính thức thông báo, Raymond Clark, một kỹ thuật viên trường đại học Yale đã bị tạm giữ và thẩm tra vì nghi ngờ có liên quan trực tiếp tới vụ án sát hại cô nữ sinh gốc Việt.
Tạm giữ nghi phạm số một của vụ sát hại cô dâu gốc Việt ảnh 1
Raymond Clark - nghi phạm số một của vụ án sát hại cô dâu Việt. Ảnh: Gawker

Các điều tra viên đã nhận được lệnh khám nhà của Clark vào tối muộn ngày hôm qua, 15/9 (giờ địa phương), và tiến hành tạm giữ đối tượng tình nghi ngay sau đó.

Raymond Clark, 24 tuổi, làm việc tại cùng phòng thí nghiệm với Annie Le - một nữ sinh gốc Việt cùng trang lứa đang theo học bậc tiến sĩ trường Đại học Yale.

Ông James Lewis, đại diện cảnh sát thành phố New Haven cho biết, Clark chỉ bị tạm giữ và sẽ được thả ngay nếu kết quả xét nghiệm mẫu ADN chứng minh anh vô tội.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi 150 người có quan hệ với nạn nhân Annie Le, Clark đã khiến cảnh sát đặt nhiều nghi vấn khi anh này không qua nổi màn trắc nghiệm nói dối, và có vài vết thương trước ngực.

Cảnh sát nhận định, những vết thương này có thể đã xuất hiện trong lúc Clark bị nạn nhân chống trả quyết liệt.

Trong khi đó, theo thông tin từ giới truyền thông Mỹ, anh chàng kỹ thuật viên đã ra tay sát hại Le vì quá yêu cô song lại bị từ chối tình cảm.

Annie Le, 24 tuổi, là con gái của một cặp vợ chồng người Việt di cư sang Mỹ. Cô mất tích hôm 8/9, đúng 5 ngày trước dịp hôn lễ trọng đại.

Chiều Chủ Nhật, 13/9 – cái ngày mà lẽ ra Le được trở thành cô dâu - cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô trong hốc tường phòng thí nghiệm trường Yale.

Vụ án trên đã làm dấy lên trong lòng những giảng viên, sinh viên trường Yale và công chúng Mỹ nỗi bất bình, oán giận, phẫn nộ về hành vi giết người man rợ, sự thương xót đối với cô nữ sinh bạc mệnh, và nỗi ám ảnh về một vụ án thương tâm.

Thu Thảo
Theo Yaledailynews/ Gawker

MỚI - NÓNG