Thả chuột vào bát súp hòng... tống tiền

Thả chuột vào bát súp hòng... tống tiền
Hai mẹ con tính toán trước, thả chuột vào bát súp để kiếm được khoản tiền 500.000 USD. Nghi ngờ, chủ nhà hàng nhờ cảnh sát can thiệp, sự việc bại lộ, cả hai mỗi người lĩnh án 1 năm tù và chịu phạt 2.500 USD.

Bà Carla Patterson cùng cậu con trai Ricky Lee Patterson (23 tuổi) - người vùng Hampton, bang Virginia, Mỹ - vào nhà hàng Cracker Barrel.

Vì đây là Ngày của Mẹ nên Ricky quyết định "khao" bà Carla món súp đặc biệt trong thực đơn. Đồ ăn bưng ra chưa được bao lâu, thực khách xung quanh đã hốt hoảng khi thấy bà Carla hét toán lên còn cậu con Ricky thì lôi từ trong bát súp của mẹ ra... một con chuột đã chết.

Mẹ con nhà Patterson đòi nhà hàng phải bồi thường 500.000 USD cho sự cố này nhưng ban quản lý Cracker Barel cảm thấy có điều đáng ngờ liền nhờ cậy tới sự can thiệp của cảnh sát.

Kết quả điều tra thật bất ngờ: Sự cố chuột trong bát súp là thủ đoạn mà mẹ con bà Patterson đã âm mưu từ trước hòng tống tiền nhà hàng.

Trên thực tế, con chuột này là do Ricky thả vào bát súp sau khi món ăn được đem ra.

Với tội danh âm mưu tống tiền, hai mẹ con nhà Patterson mỗi người phải lĩnh án 1 năm tù giam và nộp phạt 2.500 USD.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG