Thảm họa nhà báo năm 2014: 66 người bị giết, 119 bị bắt cóc

Nhà báo Mayada Ashraf thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ai Cập và những người ủng hộ Anh em Hồi giáo
Nhà báo Mayada Ashraf thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ai Cập và những người ủng hộ Anh em Hồi giáo
TPO - Tổ chức Phóng viên không biên giới (RWB) có trụ sở tại Paris (Pháp) ngày 16/12 cho biết, tổng cộng có 66 nhà báo đã bị giết chết trong khi tác nghiệp trên toàn thế giới trong năm nay.

Theo báo cáo của RWB, tổng số nhà báo bị sát hại trên toàn cầu trong năm 2014 giảm 7% so với năm 2013, từ 71 người xuống còn 66 người. 

Tuy nhiên số nhà báo bị bắt cóc lại tăng vọt. Tổng cộng có 119 nhà báo bị bắt cóc trong năm 2014, đa số xảy ra ở Ukraine với 33 người, tiếp theo là Libya 29 người, Syria 27 người và Iraq 20 người... Con số này cao hơn năm 2013 là 37% với tổng cộng 87 nhà báo bị bắt cóc.

Năm 2014 đã chứng kiến nhiều nhà báo bị bỏ tù vì nghề nghiệp. Cụ thể 29 nhà báo đang chấp hành án tù ở Trung Quốc, 28 ở Eritrea, 19 ở Iran, 16 ở Ai Cập, 13 ở Syria...

Ngoài ra, báo cáo của RWB còn chỉ rõ quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo trong năm 2014 là Syria, nơi đã có 15 nhà báo thiệt mạng. Tiếp đó là vùng lãnh thổ Palestine, đặc biệt là Dải Gaza với 7 nhà báo thiệt mạng, ở miền Đông Ukraine là 6 người, Iraq và Libya là 4 người.

RWB cũng lưu ý rằng, mặc dù số lượng các nhà báo tử vong giảm, song các hành động bạo lực chống lại các nhà báo, như vụ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tra tấn, cắt đầu... đã chỉ ra một hình thức sát hại dã man hơn.

Theo TASS
MỚI - NÓNG