Thân nhân hành khách MH370 gào khóc khi nghe tin dữ

Thân nhân hành khách MH370 gào khóc khi nghe tin dữ
TPO - Thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 òa khóc trong tuyệt vọng khi nghe tin dữ từ Thủ tướng Malaysia Mohd Najib Tun Razak rằng tất cả mọi người trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

Thủ tướng Razak cho biết máy bay đã rơi giữa Ấn Độ Dương, không ai còn sống sót và cuộc tìm kiếm chính thức kết thúc trong cuộc họp báo tối 24/3.

Các gia đình hành khách chú ý lắng nghe thông tin và họ thực sự tuyệt vọng khi nghe tin tất cả mọi người đều đã thiệt mạng.

Andrew Jee, 42 tuổi, anh trai của hành khách Jee Jin Hang trên chuyến bay nói trong nước mắt ''đây là một kết thúc đau khổ đối với gia đình nhưng họ phải chấp nhận sự thật cay đắng này''.

Anh Jee hi vọng, Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn sẽ tìm thấy tất cả thi thể của các hành khách xấu số trên chuyến bay.

“Cảm giác của tôi thực sự hỗn loạn khi nghe thông báo. Thật sự rất buồn nhưng chúng tôi phải chấp nhận nó. Tôi hi vọng các nhà chức trách sẽ tìm thấy thi thể của em trai tôi để gia đình được yên lòng”, anh Jee nói trong tuyệt vọng.

Bên cạnh đó, anh Jee cũng hi vọng hộp đen của máy bay sẽ được khôi phục để làm sáng tỏ những gì thực sự dẫn đến thảm kịch.

Tại khách sạn Everly Putrajaya (Kuala Lumpur), gia đình kỹ sư hàng không Mohd Khairul Amri Selamat bật khóc khi nghe tin.

Thân nhân hành khách MH370 gào khóc khi nghe tin dữ ảnh 1

Ông Selamat Omar, cha kỹ sư Amri.

Ông Zamani Zakaria, cha của hành khách Ahmad Razahan Zamani (23 tuổi) cho biết gia đình ông sẽ chấp nhận sự mất mát này dù rất đau khổ.

“Cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Ít nhất, chúng tôi không phải mòn mỏi chờ đợi tin tức như tra tấn nữa”, ông nói.

Ahmad Razahan Zamani và vợ mới cưới, Norli Akmar Hamid (33 tuổi) đang chuyến bay đi hưởng tuần trăng mật tại Bắc Kinh.

“Thật không thể tin được, tôi muốn con trai tôi trở lại”, một phụ nữ xúc động nói.

Tại khách sạn Bắc Kinh, gia đình các nạn nhân cũng òa khóc trong tuyệt vọng. Một người phụ nữ đã ngất xỉu khi nghe tin dữ.

Thân nhân hành khách MH370 gào khóc khi nghe tin dữ ảnh 2

Thân nhân hành khách bật khóc khi nghe tin

Thân nhân hành khách MH370 gào khóc khi nghe tin dữ ảnh 3
Thân nhân hành khách MH370 gào khóc khi nghe tin dữ ảnh 4

Nhiều người khóc, nhiều người đập ghế trong nước mắt.

“Các bạn vẫn muốn chụp ảnh chúng tôi ư? Chúng tôi đã mất đi những người thân yêu của mình rồi đấy”, một người phụ nữ hét lên trong đau khổ.

“Con trai tôi! Con dâu tôi, cháu tôi!”, một người mẹ gào khóc.

Cậu bé Chen Zhi Yang, 15 tuổi, con của cặp vợ chồng trên chuyến bay tỏ ra giận dữ khi nghe tin. Cậu bé than khóc, giận dữ vì chính phủ đã không thể cứu sống cha mẹ cậu.

Cuối buổi họp báo, Thủ tướng Mohd Najib Tun Razak đã kêu gọi truyền thông tôn trọng gia đình hành khách.

“Tôi đề nghị truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của thân nhân hành khách, cho họ những khoảng lặng trong lúc khó khăn này”, ông Razak nói.

Theo The Star, NewStraitsTimes, DailyMail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.