Tháng ngày cuối đời của al-Baghdadi: Luôn đeo bom tự sát, dùng cừu để ngụy trang

Thủ lĩnh IS vừa bị tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters
Thủ lĩnh IS vừa bị tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters
TPO - Trong những ngày tháng cuối đời, thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi liên tục bị kích động, sợ bị phản bội, đôi khi cải trang thành người chăn cừu hoặc ẩn náu dưới lòng đất.

Bắt thiếu nữ địa phương làm nô lệ tình dục

Hãng tin AP đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý về tháng ngày cuối đời của trùm khủng bố al-Baghdadi, khi người này lẩn trốn trong vùng lãnh thổ vốn thuộc kiểm soát của nhóm đối đầu với IS ở tỉnh Idlib (Tây Bắc Syria), trước khi tự kích hoạt bom tự sát trong cuộc truy đuổi của đặc nhiệm Mỹ ngày 26/10.

Được biết, suốt nhiều tháng trước khi chết, al-Baghdadi đã bắt giữ một thiếu nữ làm nô lệ, và liên tục đưa cô này theo khi di chuyển giữa các địa điểm.

Cô gái người Yazidi - được trả tự do sau cuộc đột kích hồi tháng 5 của Mỹ - cho biết al-Baghdadi luôn dẫn theo một nhóm gồm 7 cấp dưới thân cận.

Vào thời điểm đó, al-Baghdadi đã ủy thác hầu hết các trách nhiệm của mình cho một tướng lĩnh cấp phó, có khả năng chính là người mà IS công bố là thủ lĩnh kế nhiệm.

Lần đầu tiên al-Baghdadi cố tìm cách chạy trốn đến Idlib là trong một buổi đêm cuối năm 2017.

Cô gái bị bắt giữ làm nô lệ - khi ấy mới 17 tuổi - bị đưa lên một đoàn xe cùng thủ lĩnh IS, vợ của người này và đoàn tùy tùng.

Đoàn xe gồm 3 chiếc di chuyển về phía Idlib, nhưng khi đến đường lớn thì bất ngờ quay đầu, dường như sợ bị phục kích.

Khoảng một tuần sau đó, nhóm của al-Baghdadi ở lại thị trấn Hajin phía Đông Nam Syria, gần biên giới Iraq. Sau đó đi theo hướng Bắc đến Dashisha, một thị trấn biên giới khác ở Syria trong vùng lãnh thổ do IS nắm giữ.

Ở Dashisha, cô gái Yazidi lưu lại suốt 4 tháng trong nhà một trợ lí thân cận kiêm bố vợ al-Baghdadi - Abu Abdullah al-Zubaie.

Trùm khủng bố thường xuyên ghé thăm nhà bố vợ, cưỡng bức và đánh đập cô gái mới thành niên.

Cô này cho biết al-Baghdadi chỉ di chuyển vào buổi đêm, thường đi giày thể thao và che kín mặt. Tên này đi cùng khoảng 5 vệ sĩ, và thường được cấp dưới gọi bằng mật danh “hajji” hoặc “sheikh”.

“Tôi hỏi ông ta bất cứ thứ gì, ông ta cũng đều không trả lời vì lí do an ninh. Không phải ai cũng biết ông ta ở đâu”, cô gái Yazidi nói.

Đầu năm 2018, al-Baghdadi trao nữ nô lệ của mình cho một người đàn ông khác. Người này đón cô ở Dashisha.

Đó là lần cuối cùng cô này nhìn thấy al-Baghdadi. Vào giờ phút chia tay, trùm khủng bố còn tặng cho thiếu nữ Yazidi một món đồ trang sức làm quà.

Bị tiểu đường nặng, luôn mang bom tự sát

Trong suốt một năm sau đó, al-Baghdadi di chuyển liên tục giữa các khu vực ở phía Đông Syria, trong bối cảnh các thành trì của IS lần lượt sụp đổ. Đầu năm 2019, ông trùm tìm tới Idlib.

Lúc này, al-Baghdadi cư xử như một người mất trí và liên tục hoang tưởng về việc bị phản bội, anh rể của ông trùm, Mohamad Ali Sajit, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Al-Arabiya TV được phát sóng vào tuần trước.

Sajit bị bắt bởi chính quyền Iraq hồi tháng 6. Người này cho biết đã gặp al-Baghdadi vài lần trong khoảng 18 tháng, kể từ lần chạm mặt tại Hajin cuối năm 2017.

Lần gần nhất Sajit gặp em rể là ở vùng sa mạc dọc biên giới Iraq - Syria, không lâu trước khi ông này bị bắt.

Sajit khai đã được al-Baghdadi tin tưởng giao nhiệm vụ truyền thông điệp bằng ổ đĩa tới các nhóm IS ở Iraq.

Giới chức Iraq và Syria từng cho biết đã khai thác một số nguồn tin thân cận với thủ lĩnh IS, trong đó được cho là có Sajit.

Một quan chức Mỹ tiết lộ dường như lực lượng người Kurd đã mua chuộc được một cận thần của al-Baghdadi, từ đó có được những thông tin quan trọng trong quá trình truy đuổi trùm khủng bố.

Sajit cho biết việc đi lại của al-Baghdadi bị hạn chế do IS liên tục thất thủ. Ông trùm lúc nào cũng mang theo bom tự sát, thậm chí ngủ cạnh một chiếc áo gắn bom, và bắt các cấp dưới phải làm giống mình.

Al-Baghdadi không bao giờ sử dụng điện thoại di động. Và sẽ liên lạc qua người phụ tá duy nhất, Abu Hassan al-Muhajer, với một chiếc Galaxy 7.

Sự căng thẳng làm trầm trọng thêm bệnh tiểu đường của thủ lĩnh IS, buộc al-Baghdadi phải liên tục theo dõi lượng đường trong máu và dùng insulin.

Ông trùm đã không nhịn ăn trong tháng chay Ramadan, và buộc các trợ lý của mình ăn uống giống vậy.

Ngụy trang bằng cừu

Một lần, vệ sĩ cao cấp Abu Sabah của al-Baghdadi nắm được thông tin nhóm chóp bu sắp bị đột kích trên sa mạc gần biên giới Iraq.

Lập tức, lều trại trú ẩn của trùm khủng bố bị dẹp bỏ. Al-Baghdadi và trợ lý al-Muhajer chui xuống một chiếc hố chứa đầy đất.

Một đàn cừu được thả đi lang thang trên miệng hố để ngụy trang.

Khi mối đe dọa qua đi, al-Baghdadi chui khỏi hố và dựng lều hoạt động bình thường.

Cuộc đột kích kết liễu trùm khủng bố

Ngoài nhóm cận thần gồm 5 - 7 người luôn đồng hành, thủ lĩnh IS còn liên lạc với phó tướng hàng đầu là Hajji Abdullah, Sajit nói.

Các quan chức Iraq cho rằng al-Baghdadi giao cho Aldullah phụ trách hầu hết các vấn đề hành chính và tài chính của IS.

Sajit cho biết ông tin Hajji Abdullah chính là người được IS chọn kế vị al-Baghdadi sau khi ông trùm bị giết.

Giới chức Mỹ cho biết quân đội nước này không nắm được việc al-Baghdadi đến Idlib từ khi nào, nhưng đã quyết định chọn địa điểm này để đột kích vì đây là vùng lãnh thổ cuối cùng nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Syria.

Tại đây, al-Baghdadi trốn trong một khu nhà ở lãng Barisha, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5km.

Giống như nhiều thị trấn biên giới khác của Idlib, Barisha có rất nhiều người di cư từ khắp Syria và thuộc quyền kiểm soát của Hayat Tahrir al-Sham, một nhóm chiến binh liên kết với al-Qaeda, đối thủ của IS.

Khu nhà nơi al-Baghdadi trú ngụ thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Abu Mohammed al-Halabi, nhà buôn cừu, nhưng rất ít quan hệ với hàng xóm.

Tháng ngày cuối đời của al-Baghdadi: Luôn đeo bom tự sát, dùng cừu để ngụy trang ảnh 1

Nơi ở của Baghdadi trước khi bị tiêu diệt. Ảnh: CENTCOM

Một cư dân địa phương cho biết có hơn một chục chiếc trực thăng quần thảo trên vùng trời làng Barisha lúc 23h ngày 26/10 - ngày Mỹ tiến hành cuộc đột kích.

"Chúng tôi ra ngoài ban công để xem thì họ bắt đầu nã đạn với súng trường tự động. Vì vậy, chúng tôi chạy vào trong và trốn", một cư dân nói. Sau đó, có một chiến dịch trên không được tiến hành ở phía Tây làng, theo hướng nhà của al-Halabi.

Lúc này, lính Mỹ cảnh báo các cư dân tránh xa ngôi nhà nơi al-Baghdadi đang trú ẩn và nói sẽ cho nơi này nổ tung.

“Chúng tôi chẳng ai mong muốn sự có mặt của al-Baghdadi ở khu vực này”, một cư dân khác nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 cho biết cả al-Baghdadi cùng 2 người vợ đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở Idlib (Syria).

Trùm khủng bố al-Baghdadi đã tự kích hoạt bom tự sát khi bị lực lượng Mỹ dồn vào đường cùng dưới hầm nhà. Danh tính người này sau đó được xác nhận bằng xét nghiệm ADN.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG