Thất lạc 'người trong mộng', trung niên trèo lầu cao dọa tự vẫn

Wu đòi nhảy lầu tự tử và một nữ cảnh sát đã phải đóng giả làm người yêu của Wu.
Wu đòi nhảy lầu tự tử và một nữ cảnh sát đã phải đóng giả làm người yêu của Wu.
TPO - Quá đau khổ vì không tìm được người yêu thất lạc, một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) đã leo lên tầng 6 của tòa nhà định nhảy lầu tự vẫn.

Shanghaiist đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 6/12  tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Người đàn ông tên Wu (40 tuổi) trèo ra bờ tường tầng 6 một tòa nhà và dọa sẽ nhảy xuống “kết liễu cuộc đời” vì không còn tình yêu. Sự việc khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn.

Được biết, Wu đòi tự tử vì quá đau khổ khi không tìm thấy người yêu thất lạc.

Trong hoàn cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải bày mưu, lập kế để giải cứu trung niên tuyệt vọng vì tình.

Khi Wu định một bước vào hư không trên bờ tường tầng 6 tòa nhà, cảnh sát đã đưa cho ông ta một chiếc điện thoại và nói rằng bạn gái của Wu đang ở đầu dây bên kia, khóc lóc và yêu cầu ông hãy quay trở lại bên trong để hai người có thể nói chuyện.

Nghe vậy, Wu định trèo vào bên trong nhưng rồi lại nghi ngờ có điều bất thường và tiếp tục nằng nặc đòi nhảy xuống. Rất may trong khoảng thời gian Wu do dự, cảnh sát đã nhanh tay giữ và kéo ông ta quay trở lại bên trong an toàn.

Người yêu trong điện thoại hóa ra là do một nữ cảnh sát tên Zheng đóng giả. Cô đội mũ, đeo khẩu trang và khóc lóc để ngăn cản Wu nhưng cũng không thành.

Thất lạc 'người trong mộng', trung niên trèo lầu cao dọa tự vẫn ảnh 1
Thất lạc 'người trong mộng', trung niên trèo lầu cao dọa tự vẫn ảnh 2
Thất lạc 'người trong mộng', trung niên trèo lầu cao dọa tự vẫn ảnh 3

Cảnh sát vất vả kéo Wu trở lại bên trong nhà. 

Hồi tháng 8/2015, cảnh sát tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã vất vả giải cứu thành công một người phụ nữ định tự tử bằng việc nói chuyện với người này qua điện thoại trong suốt 50 phút để lực lượng đặc biệt phá khóa vào nhà.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG