Thắt tim khoảnh khắc con tin trúng đạn chạy khỏi nhà hát Pháp

Thắt tim khoảnh khắc con tin trúng đạn chạy khỏi nhà hát Pháp
Trong lúc nhiều tiếng súng vang lên, đám đông túa ra cửa thoát hiểm. Một số gục gã ngay khi vừa mở cửa, số khác trèo qua cửa sổ, bám tay đu mình lơ lửng để lánh nạn. Không ít người bị thương cũng gắng bỏ chạy thục mạng.

Phóng viên Daniel Psenny của tờ báo Pháp Le Monde đã đăng tải những hình ảnh kinh hoàng về thời khắc tháo chạy khỏi những kẻ khủng bố, của những khán giả tại rạp hát Bataclan. Căn hộ của Psenny nhìn xuống cửa thoát hiểm của tòa nhà này, và anh đã ghi được những hình ảnh khiến ai cũng phải thắt tim khi xem.

Bản thân phóng viên này bị bắn vào cánh tay sau đó, khi nỗ lực tìm cách giúp các nạn nhân chạy vào ẩn náu trong căn hộ mình. Hiện Psenny đang được điều trị tại viện Georges-Pompidou. Anh cho biết cảnh tượng khiến mình nhớ tới vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ.

“Lúc đó tôi đang cố gắng hoàn tất một số công việc tại nhà. TV vẫn đang bật với bộ phim hành động có ngôi sao Jean-Hugues Anglade thủ vai. Tôi nghe thấy một tiếng động như tiếng pháo nổ, và ban đầu tôi nghĩ rằng âm thanh đó là trong bộ phim. Thế nhưng tiếng nổ quá to và tôi chạy lại cửa sổ. Tôi sống ở tầng hai của chung cư, nhìn sang cửa thoát hiểm của Bataclan”, Psenny nói.

“Trước đây từng có một số lần sơ tán, nhưng lần này mọi người bỏ chạy tán loạn theo mọi hướng. Tôi thấy có người nằm trên sàn, máu ở khắp nơi…Lúc đó tôi nhận ra đã có chuyện nghiêm trọng.

Tôi hỏi một người đi ngang xem chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều chạy ra phía đường Amelot hoặc đại lộ Voltaire. Một phụ nữ lúc đó cứ đu mình bên ngoài cửa sổ của Bataclan, trên tầng hai. Tôi đã nhớ tới những hình ảnh vụ 11/9”, phóng viên này kể tiếp.

Tôi tự nói với mình rằng phải mở cửa cho mọi người, để họ có thể vào trốn. Do đó, tôi mở cửa phòng mình. Có một người nằm trên vỉa hè, một người khác mà sau đó tôi không thấy nữa. Anh ấy bị trúng đạn trong lúc cố gắng tìm chỗ trốn ở hành lang.

Đó cũng là lúc tôi bị trúng đạn. Tôi không nhớ được nhiều sau đó. Tôi chỉ nhớ rằng có vẻ như một tiếng pháo nổ ở tay trái, và sau đó thì máu chảy. Có lẽ tay súng đã bắn ra từ cửa sổ của Bataclan trên tầng 4. Còn người đàn ông tôi đưa vào trong nhà bị trúng đạn vào chân. Anh ta là một người Mỹ.

Anh ấy bị nôn, bị lạnh và tôi đã nghĩ anh ta sẽ không qua khỏi. Chúng tôi gọi cơ quan cứu nạn nhưng đường dây bị kẹt. Tôi gọi một người bạn là bác sỹ và cô ấy giải thích cách buộc garo với áo sơ mi. Chúng tôi ngồi trong nhà cho tới khi cảnh sát đột kích và họ tới tìm chúng tôi”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG