Thêm 2 người phơi nhiễm chất độc Novichok giống cựu điệp viên Nga

Cảnh sát phong toả một số khu vực tại Amesbury. Ảnh: RT
Cảnh sát phong toả một số khu vực tại Amesbury. Ảnh: RT
TPO - Cảnh sát Anh cho biết vừa có thêm hai nạn nhân tại thị trấn Amesbury (Wiltshire, Anh) được phát hiện phơi nhiễm với chất độc thần kinh Novichok - loại chất độc từng khiến hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal suýt mất mạng.

Cảnh sát Wiltshire (Anh) hôm qua, 4/7, thông báo về một sự cố hi hữu xảy ra tại thị trấn Amesbury, cách Salisbury 12km.

Nạn nhân là một người đàn ông tên Charlie Rowley và một người phụ nữ tên Dawn Sturgess, đều mang quốc tịch Anh, khoảng 40 tuổi.

Hai người này được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại một căn hộ trên đường Muggleton hôm 30/6, và phải nhập viện sau khi “phơi nhiễm với một loại chất lạ”.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/7, một quan chức Anh tên Neil Basu cho biết: “Tôi vừa nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm Porton Down. Kết quả cho thấy hai nạn nhân nói trên đã phơi nhiễm với chất độc thần kinh Novichok – cùng loại chất độc mà hai cha con cựu điệp viên Nga Sergey và Yulia Skripal từng phơi nhiễm hồi tháng 3 tại Salisbury”.

Theo cơ quan an ninh Anh, Charlie Rowley là một người nghiện ma tuý. Tuy nhiên, chưa rõ bạn gái của Rowley – Dawn Sturgess có mối liên hệ nào với ma tuý hay không.

Sam Hobson – một người bạn của cặp đôi nói trên cho biết: “Trước khi được nhập viện, Rowley cảm thấy rất nóng và toát nhiều mồ hôi. Anh ta đi tắm, sau đó sử dụng phòng ngủ một lúc. Tình trạng của Rowley xấu đi nhanh chóng. Khi anh ta ra khỏi nhà, hai mắt anh ta đỏ bừng và bắt đầu có dấu hiệu đi loạng choạng, đổ mồ hôi. Lúc này, tôi mới gọi xe cấp cứu.”

Hobson nói rằng Rowley bắt đầu có những triệu chứng nói trên một ngày sau khi trở về từ Salisbury.

Hiện khoảng 100 sĩ quan chống khủng bố đang tiến hành điều tra vụ việc cùng cảnh sát địa phương.

Cảnh sát chưa kết luận về mối liên hệ giữa vụ đầu độc hồi tháng 3 tại Salisbury với sự cố mới này.

Trong khi ông Neil Basu khẳng định vụ đầu độc cha con Skripal hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, thì chính quyền Anh đã lập tức đổ lỗi cho Nga chỉ vài ngày sau khi ông Sergei và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên băng ghế công viên.

Nga phản đối cáo buộc này, và yêu cầu phía Anh cho phép tiếp cận các tài liệu điều tra, hoặc ít nhất là đưa ra các bằng chứng thuyết phụ về vai trò của Moscow trong vụ án.

Đáp lại, London nhiều lần từ chối hợp tác với Moscow và liên tục đòi hỏi Nga phải thừa nhận tội lỗi của mình.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG