Hậu động đất ở Trung Quốc:

Thêm nhiều nạn nhân sống sót thần kỳ

Thêm nhiều nạn nhân sống sót thần kỳ
TP - Theo Tân Hoa xã, một phụ nữ trung niên được cứu khỏi đống đổ nát vào trưa ngày 19/5, sau khoảng 164 giờ bị vùi lấp kể từ trận động đất khủng khiếp xảy ra ngày 12/5 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đội cứu hộ từ tỉnh Vân Nam đưa bà Uông Hoa Chân khỏi đống gạch vụn của toà nhà 16 tầng thuộc sở hữu của một mỏ than ở thành phố Miên Trúc lúc 11 giờ 5, ngày thứ 8 kể từ trận động đất.

Bà Uông, trên 50 tuổi, vẫn tỉnh táo khi các nhân viên cứu hộ phát hiện thấy bà lúc 10 giờ 25. Tuy nhiên, sau đó bà Uông bị hôn mê do cơ thể bị thương nặng và bị vùi trong một thời gian dài. Nạn nhân được đưa ngay tới bệnh viện sau khi được cấp cứu tại hiện trường. 

Tân Hoa xã cũng đưa tin, một nạn nhân khác là bà Lý Ninh Thôi, 61 tuổi, được phát hiện trong đống đổ nát của một khu chợ ở Văn Xuyên lúc 9 giờ 45 ngày 19/5. Bà Lý được đưa ra khỏi đống đổ nát lúc 10 giờ 42, gần 164 giờ kể từ trận động đất và được đưa ngay tới bệnh viện chăm sóc.

Số người chết có thể lên tới 71.000

Theo công bố chính thức ngày 19/5, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 34.073 người; 9.500 người vẫn bị vùi lấp và hơn 29.000 người còn mất tích; hơn 240.000 người bị thương. Những ngày trước đây, chính quyền ước tính con số thiệt mạng là 50.000 người.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy số người thiệt mạng có thể lên tới 71.000 người.  Chỉ tính riêng ở tỉnh Tứ Xuyên, thiệt hại kinh tế trực tiếp do động đất lên tới khoảng 67 tỷ NDT (9,6 tỷ USD).

Một trường hợp khác là bà Vũ Tân Hoa được cứu sống từ nhà máy năng lượng bị đổ sập tại thị trấn Anh Túc, thuộc vùng tâm chấn Văn Xuyên vào lúc 20 giờ 10 ngày 18/5.

“Đây là câu chuyện thần kỳ. Chúng tôi nghĩ bà ấy đã bị kẹt lại trong hơn 150 giờ”, Lỗ Trường Thuần, trưởng nhóm cứu hộ, vui mừng thông báo.

Một nhóm cứu hoả phát hiện ra bà Vũ từ sáng 16/5, nhưng chưa thể cứu được nạn nhân do bà bị kẹt sâu trong đống đổ nát và các đợt dư chấn sau động đất. Đội cứu hộ đã thử 5 cách khác nhau và phải cắt bỏ chiếc chân bị thối rữa của bà Vũ trước khi cứu bà.

“Bà Vũ vẫn còn hôn mê trong bệnh viện và còn nói mê rằng không cần phải cứu mình. Chúng tôi cho bà ấy uống nước, sữa và gia đình nạn nhân đã có mặt”, một nhân viên cứu hộ khác cho biết.

Cũng tại Anh Túc, ông Thân Phách Vân, 53 tuổi, được cứu sống khỏi công trình xây dựng bị đổ sập vào lúc 15 giờ 36 ngày 18/5, sau 146 giờ bị vùi lấp. Ông Thân bị thương ở đầu và đang được chăm sóc tại bệnh viện Hoa Hạ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Ông Thân không bị hôn mê và được các bác sĩ quân đội chăm sóc trong suốt hành trình dài 30 phút bằng máy bay trực thăng để đến Thành Đô. Bác sĩ cho biết ông Thân đang hồi phục.

MỚI - NÓNG