Tiết lộ bức thư gây sốc của vợ kẻ khủng bố Paris

Nạn nhân vụ khủng bố Paris được cảnh sát giải cứu.
Nạn nhân vụ khủng bố Paris được cảnh sát giải cứu.
TPO - Vài ngày sau vụ thảm sát đẫm máu ở Paris, vợ của một trong những kẻ khủng bố đã gửi cho bạn thân một bức email. Nội dung bức thư điện tử này tiết lộ những thông tin cực sốc.

Tờ Dailymail vừa qua dẫn nguồn tin từ những nhà điều tra cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện một bức email gây sốc mà Kahina gửi cho một người bạn cũ ở Pháp, ba ngày sau khi chồng của cô ta, Samy Amimour, gây ra vụ thảm sát 90 người tại nhà hát Bataclan, Paris.

Được biết, Kahina (18 tuổi) hiện đang sống ở một trong những "hang ổ" của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq. Trong bức thư điện tử kể trên, cô nàng tỏ ra "máu lạnh" khi viết: “Các cuộc tấn công có khiến bạn sốc không? Tớ đã khuyến khích chồng tớ quay trở về để tấn công nước Pháp… Tớ rất tự hào về chồng mình và vô cùng hạnh phúc”.

Bức thư tiếp tục: “Chừng nào các người còn tiếp tục xúc phạm đạo Hồi và người Hồi giáo, các người sẽ còn là mục tiêu tiềm năng, không chỉ cảnh sát và người Do thái mà là tất cả mọi người".

Cô vợ tuổi teen của kẻ khủng bố cũng không quên "tuyên truyền" cho cuộc sống trong "hang ổ" IS: “Tớ có một căn hộ đầy đủ tiện nghi, 1 nhà bếp, 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ mà không phải trả tiền thuê nhà, điện hay nước… Thật là một cuộc sống tuyệt vời,” Kahina viết trong thư gửi cho bạn.

Tiết lộ bức thư gây sốc của vợ kẻ khủng bố Paris ảnh 1

Samy Amimour là 1 trong 3 tay súng khủng bố của IS xả súng vào nhà hát Bataclan ở trung tâm Paris hôm 13/11 khiến 90 người thiệt mạng.

Kahina được cho là gặp gỡ Amimour ở Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, khi đối tượng này còn làm tài xế xe bus. Cô bỏ học năm 2014 và tới sống ở Raqqa, Syria cùng Amimour. Sau đó, họ tiếp tục đến Mosul, Iraq và sinh con đầu lòng.

Samy Amimour là 1 trong 3 tay súng khủng bố của IS đã gây ra vụ tấn công đẫm máu ở nhà hát Bataclan ở trung tâm Paris hôm 13/11, khiến 90 người thiệt mạng. Thi thể tay súng này được tìm thấy ở hiện trường. Hôm 24/12, Amimour được chôn cất trong một ngôi mộ vô danh ở Seine-Saint-Denis. Cha mẹ đối tượng này vẫn đang sống tại đây.

Sau vụ khủng bố Paris, chị gái của Amimour cho biết, gia đình họ mỗi ngày đều day dứt vì những gì mà kẻ khủng bố này gây ra.

Cô nói: “Mỗi ngày, chúng tôi đều tự hỏi bản thân: Điều gì đã xảy ra vậy? Tại sao? Nó (Amimour) và tôi cùng một mẹ sinh ra. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tại sao nó lại chọn con đường này”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.