Tiết lộ về kẻ đánh bom xe chở vệ sỹ tổng thống Tunisia

Chân dung kẻ khủng bố "máu lạnh". Ảnh: Metro
Chân dung kẻ khủng bố "máu lạnh". Ảnh: Metro
TPO - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không chỉ nhận trách nhiệm mà còn tiết lộ về sát thủ đã đánh bom chiếc xe chở vệ sỹ tổng thống Tunisia, khiến 12 người chết và 16 người bị thương.

Như tin đã đưa ngày 24/11, chiếc xe chở lực lượng bảo vệ tổng thống Tunisia bất ngờ nổ  tung  trên đại lộ rợp bóng cây Mohamed V giữa trung tâm thủ đô Tunis.

Ngay lập tức, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom khủng bố khiến hàng chục người thương vong kể trên. Chưa hết, trong tuyên bố được đăng tải trực tuyến vào ngày 25/11, IS còn tiết lộ về kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Theo đó, sát thủ này được biết đến dưới cái tên Abdullah al-Tunisi, và "đã bí mật lọt vào bên trong chiếc xe trước khi kích nổ quả bom".

Hình ảnh được IS đăng tải cho thấy một người đàn ông đeo mặt nạ và khoác trên mình chiếc áo gài bom. Trong hình, Abdullah al-Tunisi đang giơ cao ngón tay trỏ và chỉ lên trời, biểu trưng của những phần tử thánh chiến cực đoan.

"Tunisia sẽ không bao giờ có được hòa bình cho đến khi Thánh Allah cai trị bầu trời quốc gia này", IS đe dọa.

Trong năm 2015, tại Tunisia đã xảy ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu. Tháng 6/2015, một đối tượng đã xả súng vào hàng loạt du khách tại bãi biển Sousse, khiến 30 người thiệt mạng. 

Tháng 2/2015, 21 khách du lịch tử vong trong vụ khủng bố tấn công bảo tàng Bardo tại thủ đô Tunis. IS đã nhận trách nhiệm trong cả 2 vụ tấn công trên.

Được biết, cách đây 12 ngày, chính quyền Tunisa công bố việc tiêu diệt một nhánh khủng bố được cho là đã lên hoạch tấn công vào đồn cảnh sát và các khách sạn ở thành phố biển Sousse, cách thủ đô Tunis 150km về phía Đông Nam.

Theo Theo Metro, AFT
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.