Tổng thống Mỹ không hiểu gì về World Cup

Tổng thống Mỹ không hiểu gì về World Cup
Theo nhật báo "Bild" của Đức ngày 7/5, Tổng thống Mỹ G. Bush thừa nhận ông không biết gì về bóng đá và ông không biết nhiều về giải vô địch bóng đá thế giới.

Chính vậy ông không phải là cổ động viên nhiệt thành cho môn thể thao này.

Trong lúc Tổng thống Mỹ không biết nhiều về bóng đá và không phải là cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá, như ông thừa nhận, thì đội tuyển Mỹ lại là một trong số 32 đội tuyển lọt được vào vòng chung kết World cup 2006, diễn ra từ ngày 9/6 đến 9/7/2006 tại Đức vào muà hè này. Giải sẽ diễn ra trên 12 thành phố của Đức.

Tổng thống Mỹ cho biết: "Khi tôi còn trẻ tôi không xem một trận bóng đá nào. Nước Mỹ là nơi bóng đá không phát triển tốt như các môn thể thao khác. Với thế hệ của tôi bóng đá còn ở trong điều kiện tồi tệ hơn là nó hầu như không tồn tại. Vì vậy thế hệ của tôi không có nhiều cổ động viên cho môn bóng đá".

Tuy vậy đến lúc này ông Bush cũng phải thừa nhận: "Hiện nay thế hệ của tôi mới bắt đầu biết bóng đá. Tôi thấy bóng đá có tầm quan trọng trong cuộc sống xã hội ở Mỹ và ở nhiều quốc gia khách trên thế giới".

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.