Trẻ mồ côi ở Philippines và ký ức kinh hoàng về bão Haiyan

Trẻ mồ côi ở Philippines và ký ức kinh hoàng về bão Haiyan
Với những đứa trẻ này, khoảnh khắc khi chứng kiến người thân thiệt mạng do bão sẽ còn ám ảnh mãi.

> Báo cáo mới nhất: Hơn 5.200 người chết do bão Haiyan
> Ngư dân Philippines lại ra khơi sau bão Haiyan

Ngày 8/11, siêu bão Haiyan – một trong những cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử đã quét qua các tỉnh miền Trung Philippines gây thiệt hại nặng nề về người và của cho quốc gia này.

Những số liệu mới nhất do Cơ quan giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philipines công bố sáng 29/11 cho biết, siêu bão Haiyan đã làm 5.598 người chết; 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích.

Cho đến nay, nhà chức trách Philippines vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Trong mấy ngày qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 38 thi thể ở thành phố Tacloban và tỉnh Capit - hai khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất.

Với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, người dân vùng thiên tai Philippines đang dựng xây lại cuộc sống từ đống hoang tàn, đổ nát. Dấu vết của thảm họa này đang dần được xóa bỏ, nhưng trong ký ức của hàng triệu người Philippines, đặc biệt là hàng ngàn đứa trẻ giờ trở thành mồ côi – siêu bão Haiyan vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Shylyny và đứa em nhỏ nhất của mình trong ngôi nhà người dì (Ảnh: AP)
Shylyny và đứa em nhỏ nhất của mình trong ngôi nhà người dì. (Ảnh: AP) .

“Chúng tôi muốn tìm thấy cha mẹ mình”

Trong căn phòng nhỏ, cô bé với mái tóc cột theo kiểu đuôi ngựa rối tung đang một tay gạt những dòng nước mắt lăn dài trên má, tay kia vẫn ôm chặt lấy đứa em 3 tuổi của mình đang lên cơn sốt, thỉnh thoảng cô bé lại nựng em mình. Hai chị em nhất định không rời nhau nửa bước kể từ khi chúng mất đi cả bố lẫn mẹ do cơn bão Haiyan.

"Nước quá lớn kèm theo gió mạnh và mưa to", cô bé Shylyny Therese Negru, 15 tuổi nức nở nói. "Nhà của chúng tôi đã bị xé làm hai mảnh".

Shylyny và 3 người em trai 3, 6 và 12 tuổi nằm trong số những đứa trẻ tại Philippines đã mất đi bố mẹ khi siêu bão Haiyan quét qua đất nước này. Zafrin Chowdry - phát ngôn viên của UNICEF cho biết, cơ quan này đang trợ giúp nhằm nhanh chóng tìm kiếm gia đình của những đứa trẻ này và kết nối chúng với những người thân còn sống sót.

Ngoài 5.598 người chết; 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích, Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 14 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan, trong đó có 1,8 triệu trẻ em.

Bão Haiyan gần như san phẳng khu phố bên bờ biển tại thành phố Tacloban - nơi mà gia đình Shylyny sinh sống. Cô bé và 3 em trai của mình hiện đang sống với người dì tại Burauen - một thị trấn nông nghiệp cách Tacloban khoảng 40 km.

"Không quan trọng khi chúng tôi mất đi tất cả mọi thứ, miễn là chúng tôi còn cha mẹ ", Shylyny - một học sinh trung học mơ ước sau này trở thành một kế toán hay một nhà báo nói. Cho đến thời điểm này, cô bé chấp nhận rằng, cha mẹ cô đã chết. Giờ cô bé chỉ muốn tìm thấy thi thể cha mẹ mình và người em trai xấu số đã chết trong cơn bão.

Shylyny cho biết, cô đã leo lên nóc ngôi nhà hai tầng của gia đình mình khi nước biển bất ngờ dâng lên. Cô bé và các em cố gắng nắm chặt lấy sợi dây hay bất cứ thứ gì có thể nắm giữ được để không bị nước cuốn trôi.

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ, bà vẫn bên cạnh tôi. Nhưng một lúc sau khi tôi nhìn lại, bà đã biến mất", cô bé bật khóc nức nở.

Em trai 12 tuổi của Shylyny là Richard Chris Negru khi đó được mẹ ôm trong lòng, nhưng bà không thể di chuyển được vì chân bị kẹt trong đống đổ nát.

“Mẹ nói với tôi hãy giữ chặt em trai và hãy chăm sóc anh chị em của mình bởi tôi là một cậu bé ngoan. Sau đó, bà bị cuốn trôi vào dòng nước lớn”, Richard Chris Negru kể lại.

Cha của bọn trẻ khi đó ôm theo hai đứa con trèo lên nóc nhà khi nước biển dâng lên, nhưng ông đã bị nước cuốn trôi. Richard Chris Negru và hai cậu em trai đã cố gắng tiếp cận và bám được vào mái nhà một người hàng xóm.

Shylyny khi đó cũng cố gắng để cứu người em trai 10 tuổi của mình là Richard Lawrence Dacuno đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô bé cố gắng giữ chặt em trai trong khi vật lộn với dòng nước. Khi bị các mảnh vỡ va đập vào người, cô bé đã để tuột mất người em.

"Khi đó tôi nghĩ mình sẽ chết bởi tôi không biết bơi và đã quá mệt", Shylyny nhớ lại.

Cô bé đã may mắn bám được vào áo của một người hàng xóm và anh ta giúp cô đến được một khoảng đất cao hơn. Khi nước rút đi, Shylyny tìm thấy các em trai của mình trên mái nhà của hàng xóm.

Bốn chị em Shylyny giờ là những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. (Ảnh: AP)
Bốn chị em Shylyny giờ là những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. (Ảnh: AP).

Chỉ mong được chôn cất người thân tử tế

Thi thể của Richard Lawrence đã được tìm thấy trong cầu thang của nhà hàng xóm ngày hôm sau. Lực lượng cứu hộ đã đặt thi thể của cậu bé bên đường cùng với thi thể các nạn nhân khác. Ông nội của chúng là Ricardo Negru Jr tạm thời để cậu bé nằm đó qua đêm để đi tìm một người anh em họ của Shylyny. Khi ông trở về, thi thể cậu bé đã được người ta mang đi. Cho đến nay, gia đình vẫn đang tìm kiếm.

Ông Ricardo Negru Jr cho biết, cậu bé đã có thể đã bị chôn vùi ở một trong những ngôi mộ tập thể của thành phố, nhưng ông không biết nó ở chỗ nào.

Hiện ông Ricardo Negru Jr, 70 tuổi đang tá túc trong một nhà thờ đã dùng làm nơi ở cho các nạn nhân của bão Haiyan. Ông thường dành cả ngày để tìm thi thể Richard Lawrence, cùng với người con trai và con dâu của mình.

Những giọt nước mắt tuôi trào trên khuôn mặt già nua, ông Ricardo Negru Jr cho biết giờ ông mong muốn tìm thấy những người thân của mình để có thể chôn cất họ một cách tử tế bên cạnh mộ của vợ ông.

Dì của những đứa trẻ là Rosie Aguila - một giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang cưu mang những đứa cháu mồ côi của mình. Cô cho biết sẽ nuôi dạy chúng như con đẻ.

Những đứa trẻ hiện đang bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng về cơn bão Haiyan. Richard Chris Negru, 12 tuổi vẫn nhớ như in hình ảnh đứa em trai mình nằm trong cầu thang của nhà hàng xóm. "Có máu trong mắt em", cậu bé nói.

Theo Nguyễn Hùng
VOV, AP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG