Trộm bánh quy, bé 12 tuổi bị lột trần, đánh chết

Khu vực xảy ra vụ đánh đập trẻ đến chết vì trộm 1 gói bánh quy
Khu vực xảy ra vụ đánh đập trẻ đến chết vì trộm 1 gói bánh quy
TPO- Một cậu bé 12 tuổi ở Ấn Độ bị lột trần, treo ngược và đánh đập đến chết trước mặt cha mẹ, sau khi cậu thú nhận ăn trộm gói bánh quy trước “tòa án” của làng.

> Sốc: Bé 9 tuổi bị bố lột quần áo, đánh đập giữa trời lạnh 5 độ C

Chhotu Kumar là một trong 2 cậu bé bị buộc tội ăn trộm bánh từ một cửa hàng ở làng Thadi, huyện Purnia, bang Bihar.

Hai em bị đưa đến hội đồng phán xét trong làng, những người ra lệnh trừng phạt các em sau khi thú tội.

Theo Gulf News, cha mẹ các em đã cầu xin hội đồng tha thứ cho con. Tuy nhiên, hội đồng này từ chối lời cầu xin, trừ phi họ phải trả 10.000 rupees tiền phạt (tương đương 161 USD) ngay lập tức. Tuy nhiên, họ quá nghèo nên không thể trả.

Hậu quả, 2 cậu bé bị lột trần, treo ngược và đánh đập.

Em Chhotu bị tử vong trong khi Pintu Kumar, 13 tuổi sống sót nhưng phải chịu những vết thương nghiêm trọng.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra về 8 người dân liên quan vụ này.

Giám đốc cảnh sát huyện Purnia, ông Ajit Kumar Satyarthi, nói: “Vụ việc rất nghiêm trọng vì những người dân trong làng tự cho mình quyền ra lệnh đánh đập người khác. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho họ”.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG