Vụ việc diễn ra vào chiều ngày mùng 7/9 vừa qua (giờ địa phương Paris). Không có bất kỳ dấu vết rõ ràng nào chứng tỏ kẻ trộm phá cửa xông vào. Theo lời kể của công chúa, số nữ trang kia không hề được khóa trong két sắt của phòng khách sạn.
Giới truyền thông Paris cho rằng, nếu sự việc được xác nhận, đây sẽ là vụ trộm/cướp khách sạn lần thứ 2 xảy ra tại khu vực quảng trường Vendome.
Cảnh sát Paris đã bắt được 3 tên trộm, 2 tên còn lại sau khi phóng xe máy tẩu thoát đã vứt lại một túi “chiến lợi phẩm”. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm lại được toàn bộ số trang sức khi đó.
Được biết, con đường gần khách sạn có hàng chục cửa hàng trang sức. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cướp vũ trang.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã trấn thủ ở khu vực gần đó. Nhưng dường như việc làm này không có tác dụng phòng chống rõ rệt đối với bọn đạo tặc vốn rất lộng hành.