Đây là một cuộc thi thường niên tại bãi biển Imperial. Mỗi cuộc thi có nhiều nội dung khác nhau như phần thi dành cho chó lớn, chó nhỏ và cặp đôi cùng biểu diễn…
Giám khảo chấm điểm các “vận động viên” chó dựa vào sự tự tin, cứng cáp, độ dài quãng đường lướt sóng...
Một chú chó thuộc giống American Eskimo có tên Ziggy đang ngã khỏi tấm ván do mất thăng bằng.
Ziggy cùng các đối thủ bắt sóng trong hạng mục thi dành cho chó nhỏ.
Mặc bộ quần áo màu hồng đáng yêu, chú chó Soda thuộc giống Pomeranian trổ tài lướt sóng chuyên nghiệp.
Không chỉ được trang bị bộ quần áo đen rất “ngầu”, chú chó Pug tên là Brandy này còn được chủ gắn thêm một chiếc camera hành trình trên lưng.
Chú chó Coopertone bình tĩnh, tự tin làm chủ con sóng.
Babe - một chú chó Pitbull Terrier âu yếm liếm mặt chủ nhân trước khi bước vào cuộc cạnh tranh gay cấn trên biển.
Jill Nakano bơi trên ván với chú chó Kihei.
Michael Uy cõng chú chó Abbie của mình trên lưng tiến xuống biển để chuẩn bị cuộc đấu.
Anh cẩn thận sắp xếp vị trí đứng và canh các đợt sóng sắp đến cho Abbie.
Để có thể đạt đến trình độ lướt sóng thành thạo và tự tin khi đứng trên ván, những chú chó này đã phải luyện tập rất nhiều.
Nhiều giống chó “quý tộc” cũng được chủ cho tham gia cuộc thi này, ví dụ như chó đốm.
Một chú chó Corgi không may ngã khỏi ván trong nội dung thi dành cho chó hạng trung.
Các "vận động viên" tranh tài trong hạng thi dành cho chó lớn.