Bà Bhutto và ông Liaquat Ali Khan |
Mussadiq Khan cho phóng viên Hãng Reuters biết bố ông, bác sĩ Sadiq Khan cũng trực bệnh viện vào cái ngày tháng 10 năm 1951 khi thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Pakistan Liaquat Ali Khan được đưa tới sau khi bị ám sát.
Ông này bị bắn trong thời gian dự một cuộc mít tinh trong một công viên. Công viên đó được mang tên ông. 56 năm sau, cũng chính trong công viên đó, bà Bhutto bị bắn.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về sự trùng hợp khi cha và con đều trực hai phiên có xảy ra các vụ ám sát nổi tiếng và đều cấp cứu không thành công các chính khách bị bắn, bác sĩ Mussadiq Khan nói: “Đó là ý Trời!”.
Ông cũng nói về tình trạng của bà Bhutto khi được đưa đến cho ông cấp cứu: “Bà ấy không thở, không có mạch và tim không đập. Chúng tôi áp dụng các biện pháp phục hồi các chức năng của cơ thể bà, chúng tôi đã cố gắng, nhưng không làm bà ấy tỉnh lại được. Tôi làm tất cả những gì có thể nhưng không thành công, tôi còn có thể làm gì được nữa? Bà ấy là một thủ lĩnh vĩ đại, thủ lĩnh của chúng tôi”.
Thật trớ trêu, bà Bhutto bị giết tại nơi chỉ cách điểm mà bố bà, ông Zulfiqar Ali Bhutto bị treo cổ vào năm 1997 có khoảng 2 km. Là một chính khách nổi tiếng, ông bị chính quyền quân sự xử tử sau khi đảo chính.
Khi bà Bhutto trở thành Thủ tướng Pakistan, bà đã cho phá bỏ nhà tù nơi bố bà bị xử tử và xây ở đó một công viên.
Thủy Vi
Theo Rianovosti/Reuters