Trung Quốc: Một phụ nữ hồi xuân lập blog gọi tình

Trung Quốc: Một phụ nữ hồi xuân lập blog gọi tình
TP - Blog “Mẹ Tường Vi” đang nổi như cồn bên Trung Quốc bởi một bà 52 tuổi lên mạng đã “cưa” được tới mấy bồ, toàn kém tuổi, thậm chí có chàng chưa tròn ba mươi.
Trung Quốc: Một phụ nữ hồi xuân lập blog gọi tình ảnh 1
“Mẹ Tường Vi” Châu Tường Linh

“Mẹ Tường Vi” cũng chẳng ngại ngần phô diễn những cuộc tình trên mạng nóng bỏng của mình với những blogger kém tuổi.

“Tôi không xinh cũng không đẹp, nhưng tôi đầy đặn sáng láng. Thân hình tôi chữ S tiêu chuẩn nên tôi rất hấp dẫn, còn nụ cười mủm mỉm của tôi quyến rũ lắm! Tôi giữ nỗi buồn cho mình, mang niềm vui lại cho mọi người!”. Đó là một trích đoạn trong hồ sơ (profile) trên blog của “Mẹ Tường Vi”.

Blog đã biến một bà nội trợ thành “ngôi sao” trên mạng, và những câu chuyện tình ái phiêu lưu của bà thành câu chuyện của vô số blogger Trung Quốc hiện nay.

“Mẹ Tường Vi” đang sống ở Vũ Hán, cho biết, blog khiến một người đàn bà đã li dị mười năm như bà, mỗi khi về nhà lại thấy có những bạn bè giải tỏa nỗi niềm. Bà học lên mạng tháng 4 năm ngoái, đến giờ “tuổi mạng” đã tròn 1 năm.

“Mẹ Tường Vi” tên thật là Châu Tường Linh, sau khi li hôn sống với cậu con trai 24 tuổi đang học đại học.

Ngày lễ Tình nhân 14/2/2007 vừa qua, “Mẹ Tường Vi” đã viết ba Entry lên mạng với tiêu đề: “Tôi 52, tôi vẫn sexy quyến rũ!”, “Cuộc offline năm 51 tuổi khiến tôi rơi nước mắt trên góc phố”, “Yêu “mẹ” yêu bằng “tình” và “ái” - kết quả chat chít”, bà còn post vài tấm ảnh chụp ở ảnh viện và chụp sinh hoạt thường. Và nó dẫn tới làn sóng tranh cãi ồn ã của giới trẻ Trung Quốc.

Tình yêu trên mạng - Offline với hai chàng

“Mẹ Tường Vi” không giấu diếm gì về mình, bà kể người chat với bà nhỏ nhất 12 tuổi, già nhất 71 tuổi, những người được xem webcam thì nhớ không xuể, còn những người “yêu nhau qua mạng” thì bà chỉ nhắc có nhõn... sáu người, còn yêu xong hẹn nhau gặp mặt offline thì chỉ có hai chàng cũng người thành phố Vũ Hán.

Trung Quốc: Một phụ nữ hồi xuân lập blog gọi tình ảnh 2
Một số hình ảnh của “Mẹ Tường Vi” trên blog

Một người được gọi âu yếm là “Cảnh” đã gặp bà, và hai người đã đến nhà nhau. Cảnh còn ngủ lại nhà bà một đêm, nhưng hai người không hề “động đậy” gì nhau. Đêm ấy, Cảnh ngủ trong phòng cậu con trai bà. Bà kén lắm, muốn tìm người hợp tính tình, nhưng offline rồi thấy tính Cảnh... hơi khó chịu.

Một chàng nữa là bà quen trên mạng “Tìm bạn” của Vũ Hán, cao 1m80, nhà hai người chỉ cách nhau cái công viên đầu phố, hẹn hò xong, rồi sau thành bạn quen, gặp nhau thì gật đầu chào. Nhưng “Mẹ Tường Vi” vẫn quyết định tiếp tục đi tìm một nửa của mình trên mạng...

Ngày lễ Tình nhân trắng 14/3 vừa rồi, bà đã làm một việc lớn là đáp xe bus lên Bắc Kinh. “Mẹ Tường Vi” được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc mời lên “Người đương thời” của Trung Quốc. Và với chuyến đi đó, bà... mất việc ở Hiệu sách Tân Hoa!

Tôi là mẹ!

“Mẹ Tường Vi” cho rằng, bà chỉ muốn chứng tỏ người già cũng không lạc hậu. “Trên mạng chí ít cũng có người ngồi nói chuyện cùng tôi, bởi thế nó thành gia đình thứ hai của tôi! Mạng Internet đã khiến tôi trở nên tự tin với ngoại hình của mình”.

Cho dù trên mạng các blogger Trung Quốc cũng miệt thị bà, nói bà háo danh, giả dối, chắc có người đứng sau bày trò, muốn làm tiền, đánh bóng bản thân...

Cũng có những người, đa phần là nam giới, cố tình quấy rối. Những trường hợp thế bà đều tắt ngay webcam và cho họ vào danh sách Ignore. “Cho dù ảnh của tôi mát mẻ, nhưng tôi không bao giờ “cởi” trên mạng, vì tôi là mẹ, tôi tự cân nhắc hành động của mình”, bà nói.

Ông Lưu Sùng Thuận - Hội trưởng Hội nghiên cứu khoa học Vũ Hán cho biết, blog và chatroom vốn là của giới trẻ, “Mẹ Tường Vi” đột ngột xuất hiện trong thế giới trẻ ấy, tất nhiên khơi lệ sự chú ý của mọi công dân mạng. Tính đại chúng hóa luôn thu hút được người xem trên mạng, “Mẹ Tường Vi” rất “đời” nên thu hút được người khác.

Trước mắt, “Mẹ Tường Vi” cũng có được lượng fans không nhỏ mà hầu hết là những người chưa tròn 30 tuổi.

Trang Hạ
Biên dịch

MỚI - NÓNG