Tử hình thanh niên giết người, trốn ở chùa 18 năm

Tử hình thanh niên giết người, trốn ở chùa 18 năm
Sau gần 18 năm lẩn trốn, một "sư thầy" Trung Quốc đã bị bắt và kết án tử hình vì tội giết một cặp vợ chồng và làm đứa con 2 tuổi của họ bị thương nặng.

Tử hình thanh niên giết người, trốn ở chùa 18 năm

Sau gần 18 năm lẩn trốn, một "sư thầy" Trung Quốc đã bị bắt và kết án tử hình vì tội giết một cặp vợ chồng và làm đứa con 2 tuổi của họ bị thương nặng.

Xu Xinlian tại chùa Jingci
Xu Xinlian tại chùa Jingci.
 

Sư Xu Xinlian, 39 tuổi, sinh ra tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Bố mẹ ông ta đều là nông dân, sinh được 4 người con.

Vào ngày 27-7-1994, người bạn thân Wang Jun đã đề nghị Xu Xinlian giúp trả thù người bạn cùng lớp cũ tên là Xu Min vì hiềm khích trước đó. Trong đêm, Xu Xinlian cùng 5 người đàn ông khác đã đến nhà trọ của Xu Min.

Xinlian đã mở cửa và cắt đứt cổ họng Xu Min. Sau đó, người ta tìm thấy xác Xu Min với 56 vết thương bên cạnh xác vợ anh ta. Đứa con 2 tuổi của họ bị thương nặng.

Những đồng bọn khác đều bị bắt nhưng Xu trốn thoát suốt 18 năm qua nhờ náu mình trong những ngôi chùa xa xôi, biệt lập với thế giới bên ngoài.

Xu Xinlian cho biết: “Sau khi phạm tội, suy nghĩ đầu tiên đến với tôi là ra đi càng sớm càng tốt và nên vào chùa. Bởi vì chùa là nơi xa rời với thế giới hiện đại, cảnh sát sẽ ít tìm đến và không phải lo cái ăn cái mặc”.

Đến tháng 11-1994, Xu được nhận vào chùa Sanzu ở An Huy. Đầu tiên, ông ta chịu trách nhiệm quét dọn, bán vé và làm những việc vặt khác. “Thời gian qua đi và càng ngày tôi càng cảm thấy hối lỗi. Tôi cố gắng làm thật nhiều việc tốt để chuộc lại tội lỗi của mình” – Xu tâm sự.

Nhưng cuối cùng, Xu cũng bị bắt trong một ngôi chùa tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ngày 11-11-2011. Vào lúc bị bắt, Xu là trụ trì hai chùa địa phương và lấy pháp danh là Weidi.

Cảnh sát ập vào và bắt giữ lúc nhà sư này đang tụng kinh, Xu đã rất bình tĩnh và dường như cam chịu số phận. Xu nói: “Tôi đã đợi ngày này hơn 17 năm nay và bây giờ tôi phải thoát khỏi sự tra tấn của linh hồn. Rất nhiều năm, dường như không đêm nào tôi ngủ yên, luôn luôn hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi và tôi đã thật sự hối hận sau những việc mình đã làm”.

Tòa án phán quyết rằng Xu là tội phạm chính của vụ án. Ông này đóng vai trò chủ chốt trong vụ giết người. Xu bị kết án tử hình do phạm tội man rợ và gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét trên sự thành khẩn sau khi bị bắt và việc chưa bao giờ phạm tội trước đó, tòa án cho hoãn thi hành hai năm.

Khi cảnh sát hỏi Xu: "Ông có nghĩ cuối cùng mình có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp?" - ông ta trả lời: "Tôi chỉ muốn được tái sinh ở thiên đường".

Cảnh sát cho biết từ khi vào tù, Xu luôn đòi ăn đồ chay và tụng kinh ngày đêm trong phòng giam. Tất cả đồng bọn của ông ta đều bị giam tại một nhà giam và ba trong số đó đã chết.

Theo Linh San
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.