Hậu động đất ở Trung Quốc:

Uống nước tiểu và sống sót sau 179 giờ bị vùi lấp

Uống nước tiểu và sống sót sau 179 giờ bị vùi lấp
TP - Anh Mã Quân Giang, 31 tuổi, được cứu sống khỏi đống đổ nát của nhà máy năng lượng tại Ôn Xuyên, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào rạng sáng 20/5, gần 179 giờ kể từ sau trận động đất khủng khiếp xảy ra ngày 12/5.
Uống nước tiểu và sống sót sau 179 giờ bị vùi lấp ảnh 1
Mã Quân Giang được cứu sống sau 179 giờ bị vùi lấp

Anh Mã, trưởng phòng của một nhà máy năng lượng, đã được đội cứu hộ đến từ Thượng Hải, đưa ra khỏi đống gạch vụn sau hơn 30 giờ nỗ lực.

Các nhân viên cứu hộ phát hiện ra anh Mã vào chiều 18/5 khi họ đào lỗ để cứu Vũ Cẩm Hoa, đồng nghiệp của anh Mã.

Sau khi cứu được Vũ Cẩm Hoa lúc 6 giờ chiều 18/5, đội cứu hộ bắt đầu tập trung nỗ lực để cứu anh Mã.

Họ tiếp tế nước ngọt cho nạn nhân thông qua ống hút. Anh Mã gây ngạc nhiên bởi sức sống mãnh liệt của mình khi có thể nói vài câu ngay sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát khi trời còn tối và có thể ăn được một ít.

Anh Mã đang được chăm sóc tại cơ sở y tế tạm thời của Bệnh viện Quân y số 3 và sẽ được đưa tới bệnh viện ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bằng máy bay.

Trước anh Mã, có ít nhất 4 nạn nhân được cứu sống sau 164 đến 170 giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát do động đất. Trường hợp thu hút sự chú ý nhiều nhất là với ông Vương Thuần Bang, thợ mỏ 56 tuổi.

Ngày 20/5, khi đang hồi phục dần, ông Vương kể lại rằng 2 ngày đầu sau trận động đất, ông nghe tiếng bước chân và cố gọi nhưng có lẽ không ai nghe thấy.

Người thợ mỏ này tiết lộ bí quyết sống sót trong thời gian dài dưới đống đổ nát là uống nước tiểu của chính mình để giữ nước cho cơ thể. Ông Vương được đội cứu hộ quân đội Trung Quốc phát hiện lúc 9 giờ sáng 19/5.

Người dân hoảng loạn vì cảnh báo dư chấn mạnh

Ngày 20/5, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho đăng lên trang web cảnh báo về đợt dư chấn mạnh 6 – 7 độ richter có thể xảy ra tại khu vực đang tan hoang bởi trận động đất mạnh 7,9 độ richter ngày 12/5.

Cảnh báo trên khiến người dân ở Tứ Xuyên hoảng loạn. Tại Thành Đô, hàng ngàn người dân chạy khỏi công trình xây dựng để đổ tới các khu đất trống cùng với giường chiếu, quần áo và nhiều vật dụng khác. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, mọi việc đã trở lại bình thường.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học động đất của Trung Quốc cho rằng không thể dự báo chính xác động đất. Chiều 20/5, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết chỉ riêng tại tỉnh này số người thiệt mạng đã lên tới gần 40.000 người.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG