VĐV Hàn Quốc rớt nước mắt chia tay VĐV Triều Tiên lên đường về nước

TPO - “Tôi nói với họ rằng tôi sẽ nhớ họ rất nhiều, bởi chúng tôi đã trở nên rất gần gũi trong vài tuần qua”, nữ VĐV Choi Ji-yeon của Hàn Quốc vừa nói vừa lau nước mắt. “Tôi hy vọng được gặp lại họ, dù biết rằng sẽ rất khó.”

Sáng nay, 26/2, các vận động viên (VĐV) khúc côn cầu nữ Triều Tiên đã tạm biệt các đồng đội Hàn Quốc để lên đường về nước, không lâu sau khi cùng diễu hành tại lễ bế mạc thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018.

Đội khúc côn cầu nữ liên Triều được thành lập ngày 25/1, là đội VĐV thống nhất đầu tiên của Hàn Quốc và Triều Tiên tham dự thế vận hội Olympic.

Đội gồm 23 VĐV Hàn Quốc và 12 VĐV Triều Tiên, do huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc – Sarah Murray phụ trách.

Theo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), HLV Murray buộc phải đưa ít nhất 3 VĐV Triều Tiên vào đội hình thi đấu trong các trận đấu. Kim Un-hyang là nữ VĐV Triều Tiên duy nhất tham gia tất cả 5 trận.

Chủ tịch IOC, Thomas Bach ca ngợi đội khúc côn cầu hai miền Triều Tiên là một biểu tượng của hòa bình.

Dù không giành ngôi vô địch, nhưng các VĐV hai miền đã có không ít thời gian cùng ăn uống, giải trí và tâm sự. “Họ trở thành bạn bè trong một thời gian ngắn”, tờ Yonhap viết.

Đến khi phải chào tạm biệt tại làng Olympic Gangneung, các nữ VĐV hai miền đã không cầm được nước mắt.

VĐV Hàn Quốc rớt nước mắt chia tay VĐV Triều Tiên lên đường về nước ảnh 1

VĐV Hàn Quốc (áo trắng) ôm tạm biệt các VĐV Triều Tiên (áo đỏ). Ảnh: Yonhap

VĐV Hàn Quốc rớt nước mắt chia tay VĐV Triều Tiên lên đường về nước ảnh 2

Nữ VĐV Triều Tiên không cầm được nước mắt. Ảnh: Yonhap

Được biết, khoảng 10 VĐV Hàn Quốc đã ra tận bến xe bus để tạm biệt các đồng đội người Triều Tiên. Họ trao nhau những cái ôm nồng ấm.

Thậm chí, khi các VĐV Triều Tiên đã lên xe, một số đồng đội người Hàn Quốc còn chủ động mở cửa sổ xe bus và bắt tay những người bạn phương Bắc lần cuối.

VĐV Hàn Quốc rớt nước mắt chia tay VĐV Triều Tiên lên đường về nước ảnh 3

Các VĐV Triều Tiên chìa tay qua cửa sổ để bắt tay các VĐV Hàn Quốc lần cuối. Ảnh: Yonhap

HLV Murray cho biết bà cảm thấy buồn khi phải tạm biệt các VĐV Triều Tiên. “Nó cho thấy chúng tôi đã làm được những điều đặc biệt, dù mới ở bên nhau chỉ 3 tuần.”

Nữ VĐV Choi Ji-yeon của Hàn Quốc được cho là người cực kì gần gũi với các đồng đội Triều Tiên. Choi cho biết cô đã viết thư tay gửi từng thành viên trong đội 12 VĐV Triều Tiên vào đêm hôm trước, và in những bức ảnh chụp bằng điện thoại di động để làm quà lưu niệm.

“Tôi nói với họ rằng tôi sẽ nhớ họ rất nhiều, bởi chúng tôi đã trở nên rất gần gũi trong vài tuần qua”, Choi vừa nói vừa lau nước mắt. “Tôi hy vọng được gặp lại họ, dù biết rằng sẽ rất khó.”

VĐV Hàn Quốc rớt nước mắt chia tay VĐV Triều Tiên lên đường về nước ảnh 4

HLV Murray lau nước mắt khi tiễn các VĐV Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, đội khúc côn cầu nữ của hai miền Triều Tiên vẫn còn cơ hội thi đấu cùng nhau trong tương lai. Chủ tịch Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc tế - Rene Fasel cho biết ông sẽ cân nhắc và thảo luận về việc tiếp tục thành lập đội thi đấu chung của hai nước cho Thế vận hội mùa đông 2022, nếu đội Hàn Quốc đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

Triều Tiên có 22 vận động viên tham dự Olympic PyeongChang 2018, nhiều nhất trong các kì thế vận hội mùa đông từ trước đến nay, nhưng không giành được huy chương nào.

MỚI - NÓNG