Vệ sĩ tiết lộ chuyện tình bà Cốc và doanh nhân Anh

Vệ sĩ tiết lộ chuyện tình bà Cốc và doanh nhân Anh
TPO – Một nhóm vệ sĩ của doanh nhân Anh Neil Heywood (đã bị giết hại) cho biết, họ từng cứu ông này khỏi ba tay võ Trung Quốc, sau khi quan hệ tình cảm của ông và bà Cốc Khai Lai bị lộ.

> Mẹ nạn nhân Heywood bất bình

Bà Cốc Khai Lai tại phiên tòa xét xử hôm 9-8
Bà Cốc Khai Lai tại phiên tòa xét xử hôm 9-8.

Theo Dailymail, Michaek Wringt và nhóm vệ sĩ đã làm nhiệm vụ bảo vệ bà Cốc Khai Lai và ông Neil Heywood trong thời gian hai người sống chung tại một căn hộ ở Bournemouth, Anh.

Trong thời gian bảo vệ hai người, ông Wright cho biết, nhóm vệ sĩ của ông đã cứu thoát ông Neil Heywood sau khi ba kẻ lạ mặt đột nhập căn hộ của họ.

Cuộc phỏng vấn nhân vật vệ sĩ này diễn ra sau khi bà Cốc Khai Lai bị đưa ra tòa. Ông Wright cho biết, ba người lạ mặt đột nhập vào căn hộ sống chung của bà Cốc và ông Heywood là người Trung Quốc.

Những người lạ mặt được lệnh tới Anh sát hại ông Neil Heywood sau khi mối quan hệ tình cảm giữa hai người bị lộ bởi một điệp viên đóng giả đầu bếp. Quan hệ tình cảm của hai người bị phát hiện vào năm 2001.

Ông Wright cho biết, ba người lạ mặt đột nhập vào căn hộ này đều rất giỏi võ nhưng lại không biết nói tiếng Anh.

“Những kẻ lạ mặt nhận lệnh sát hại một trong hai người và chúng tôi đã ngăn chặn thành công. Họ không biết nói tiếng Anh. Họ chặn chúng tôi ở cửa nhưng sau đó chúng tôi đã vật ngã họ xuống sàn nhà và khống chế nhóm người đó. Họ không muốn dính líu đến cảnh sát nên nhanh chóng thoát ra ngoài, nhảy lên xe hơi và phóng đi” – Dẫn lời ông Wright trên Mirror (Anh).

Ông Wright cũng cho biết, sau lần thoát khỏi vụ ám sát đó, ông Heywood thường lo lắng. Tuy nhiên, hai người vẫn thường “qua lại” với nhau rất lãng mạn tại một nhà hàng địa phương.

Ông Neil Heywood - doanh nhân Anh, nạn nhân vụ Cốc Khai Lai
Ông Neil Heywood - doanh nhân người Anh bị bà Cốc Khai Lai sát hại.

Từ khi vụ việc bà Cốc Khai Lai sát hại ông Heywood bị phanh phui, nhiều thông tin cho rằng, hậu quả vụ việc này do những mâu thuẫn về kinh tế.

Bà Cốc Khai Lai nói rằng, bà sát hại ông Heywood có sự giúp đỡ của người giúp việc Trương Hiểu Quân, là vì những đe dọa tính mạng “cậu ấm” Bạc Qua Qua.

Tại phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai tội “cố ý giết người” diễn ra hôm 9-8 vừa qua tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, bà Cốc thừa nhận đã lừa ông Heywood vào một phòng ở khách sạn ở trung tâm Trùng Khánh, sau đó cho thuốc độc vào đồ uống, khiến ông Heywood tử vong.

Đến nay, bản án về tội ác của bà Cốc Khai Lai vẫn chưa được công bố. Một số nguồn tin cho biết, phải đến cuối tháng này, bản án cuối cùng dành cho bà Cốc mới được công bố.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG