Vì sao nam y tá Đức giết 86 bệnh nhân?

Sát nhân đội lốt y tá Niels Hoegel. Ảnh: TVI24.
Sát nhân đội lốt y tá Niels Hoegel. Ảnh: TVI24.
TP - Trong thời gian làm việc tại hai phòng khám ở Đức từ năm 1999 tới 2003, nam y tá Niels Hoegel có sở thích kỳ lạ là được hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân sau khi tiêm thuốc quá liều cho họ. Cảnh sát Đức ngày 28/8 thông báo, họ tìm thấy bằng chứng Hoegel giết ít nhất 86 bệnh nhân.

Niels Hoegel, năm nay 40 tuổi, từng bị kết án tù chung thân (hồi tháng 2/2015) sau khi một tòa án ở thị trấn Oldenburg phát hiện anh ta phạm tội dùng thuốc quá liều làm chết hai bệnh nhân và cố tình giết hại hai bệnh nhân khác tại phòng chăm sóc đặc biệt ở một phòng khám tại Delmenhorst. Hoegel làm việc tại phòng khám ở Oldenburg từ năm 1999 tới 2002 và tại Delmenhorst từ năm 2003 tới 2005.

Trong lời khai tại tòa năm 2015, cựu y tá thú nhận đã cố tình tiêm thuốc độc cho bệnh nhân khiến họ suy tim hoặc ngưng trệ hệ tuần hoàn. Sau đó, hắn hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân này, nhưng phần lớn đều thất bại. Hoegel cho biết, 30 bệnh nhân bị hắn tiêm thuốc độc đã chết. Các công tố viên nói rằng, Hoegel khao khát được hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân bị hắn tiêm thuốc độc vì nếu thành công, hắn sẽ được coi như một vị cứu tinh.

Từ lời khai đó, giới chức bắt đầu điều tra về cái chết của 130 bệnh nhân được Hoegel chăm sóc. Kết quả điều tra được đưa ra ngày 28/8 tại thành phố Oldenburg cho thấy, ít nhất 84 bệnh nhân đã tử vong sau khi bị tiêm năm loại thuốc khác nhau, chưa kể hai bệnh nhân đã chết khiến Hoegel bị kết án tù chung thân.

Các nhà chức trách đang chờ đợi kết quả của 41 báo cáo độc chất khác và dự đoán số nạn nhân tử vong dưới bàn tay y tá này có thể còn cao hơn nhiều. Các nhà điều tra người Đức cho rằng, đây có thể là một trong những kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất ở Đức.

Johan Kuehme, cảnh sát trưởng Oldenburg, cho biết: “Những bằng chứng tìm thấy  thật  kinh khủng, nó vượt quá bất kỳ phạm vi nào của trí tưởng tượng. 84 vụ giết người...Quả là không thể nói thành lời”.

Một ủy ban đặc biệt được thành lập tháng 10/2014 với việc xem xét bằng chứng  từ hơn 500 hồ sơ bệnh nhân và xét nghiệm độc tính trên 134 thi thể nạn nhân để xem có dấu vết hóa chất mà kẻ sát nhân đã thú nhận sử dụng. Công việc điều tra cũng gặp trở ngại vì một số nạn nhân được hỏa táng nên không còn dấu tích nào.

Johann Kuehme, cảnh sát trưởng thành phố Oldenburg, cho hay, nhiều nạn nhân có thể đã được cứu thoát nếu giới chức y tế hành động nhanh hơn khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Ông nói: “Giá như những người có trách nhiệm vào thời điểm đó, đặc biệt là tại phòng khám Oldenburg và sau đó là phòng khám ở Delmenhorst, cảnh báo điều này cho các nhà chức trách”. Ông Kuehme cho biết, thực tế các vụ án diễn ra cách đây nhiều năm và mọi người không thể nhớ chính xác những chi tiết về cái chết của người thân của họ nên khó xác định được chính xác số lượng nạn nhân. Nhận dạng của 84 nạn nhân chưa được công bố và cũng  chưa có bình luận nào từ đại diện các gia đình nạn nhân.

Các công tố viên đang cố gắng đưa Hoegel ra xét xử bổ sung, nhưng hệ thống tư pháp của Đức không cho phép kết án liên tục. Do đó, các cáo buộc trong tương lai sẽ không ảnh hưởng tới án tù chung thân hiện nay của hắn.

Theo Theo The NYT và The Guardian
MỚI - NÓNG