Vì 'yêu quá đà' thứ trưởng Ngoại thương Argentina đột tử

Vì 'yêu quá đà' thứ trưởng Ngoại thương Argentina đột tử
Trong những ngày vừa qua, sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Ngoại thương Argentina Ivan Heyn, một nhân vật trẻ tuổi đầy năng lực, đang trở thành tâm điểm của dư luận. Bất ngờ ngày 20-12-2011, người ta phát hiện ra Heyn chết trong phòng riêng tại khách sạn Radission khi ông đang ở Montevideo (Uruguay) dự Hội nghị Mercosur về thương mại của các nước Mỹ Latinh.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây là một vụ án rất phức tạp vì chưa thể xác định rõ nguyên nhân tử vong. Một giả thuyết đưa ra ngay từ ban đầu rằng có lẽ Heyn đã tự sát do những áp lực công việc và gia đình.

Tuy nhiên, một nguồn tin cực kỳ sốc vừa mới được tiết lộ thì rất có thể, Heyn chết do ngạt thở khi đang cố gắng tìm cảm giác khoái lạc trong trò chơi "sex game".

Cái chết khó hiểu của Thứ trưởng Ngoại thương

Mọi dấu hiệu nghi ngờ xuất hiện khi ông không tới tham gia phiên thảo luận về vấn đề thuế quan. Khi lực lượng an ninh của khách sạn tới phòng riêng, họ phát hiện Thứ trưởng Argentina Ivan Heyn đã chết trong tư thế treo cổ với dây thắt lưng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy ông chết sau khi tắm, tuy nhiên không tìm thấy dấu hiệu vật lộn hoặc bằng chứng có người thứ hai tại hiện trường.

Do không để lại thư tuyệt mệnh nên cảnh sát kết luận Heyn tự sát. Thẩm phán Homer da Costa, phụ trách tố tụng, ban đầu nói rằng "dường như cái chết của Ivan Heyn là do tự sát. Nhưng chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn giả thuyết này".

Tuy nhiên, Raúl Oxandabarat, phát ngôn viên của Tòa án tối cao, lại nghi ngờ đây là một vụ ám sát có sự tham gia của một người thứ hai.

Cái chết đột ngột của Heyn sau 10 ngày nhậm chức đã gây ra một chấn động lớn cho gia đình và đồng nghiệp, song cũng để lại không ít những câu hỏi chưa thể giải đáp. Cha của Ivan, ông Victor Heyn, cho rằng cái chết của con trai có dấu hiệu bất thường.

"Thực sự chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi? Không ai có thể trả lời, và tôi cũng không muốn tin vào kết quả điều tra. Sự thật về cái chết của Heyn sẽ mãi chìm trong bóng tối mà thôi".

Ông Victor khẳng định rằng, Heyn đã nói chuyện qua điện thoại với ông vào ngày thứ tư trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn. Thậm chí vị thứ trưởng trẻ tuổi còn lên sẵn kế hoạch cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại Buenos Aires.

Nhiều nhân chứng cho biết chỉ vài giờ trước đó, Heyn vẫn tỏ ra rất vui vẻ và niềm nở tiếp đón khách, kể chuyện phiếm và dự định đi nghỉ cùng gia đình. Vị thứ trưởng này còn tuyên bố đã có kế hoạch tổ chức sinh nhật cùng một đặc phái viên tại Lãnh sự quán Argentina ở Uruguay.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, có vẻ như ông không hề chú ý tới các cuộc họp và thảo luận. Ông đã đến sớm trước một tuần và mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế, không có bất cứ dấu hiệu nào của chứng trầm cảm dẫn tới tự sát.

Thậm chí người ta còn bắt gặp Heyn ăn bữa tối cùng các thành viên trong phái đoàn Argentina và dùng dịch vụ spa tại khách sạn Radisson, nơi ông nghỉ chân.

Trong khi đó, dư luận vẫn tiếp tục đưa ra rất nhiều giả thuyết về cái chết bất ngờ của Ivan Heyn. Đây không đơn thuần chỉ là sự trùng hợp khi ông ra đi vào đúng ngày đánh dấu tròn 10 năm cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ nhất Argentina.

Người ta cho rằng Ivan Heyn đã lên kế hoạch từ 10 năm trước, và chỉ chờ đúng ngày 20-12 mới chính thức "đến hồi kết". Thực tế, những áp lực kinh tế từ gia đình cũng như sự ra đi đột ngột của người mẹ đã khiến tinh thần Ivan suy sụp.

Thời gian đầu trong vai trò Thứ trưởng Thương mại, bản thân Ivan đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính dư luận và chính quyền chỉ vì sự non nớt, bảo thủ và xa rời thực tiễn. Ông Victor cũng tiết lộ rằng Heyn từng có ý định tự tử khi công ty riêng bị phá sản trong giai đoạn khủng hoảng năm 2001.

Thêm vào đó, thất bại trong quan hệ tình cảm với người bạn gái 3 năm chung sống cũng ít nhiều ảnh hưởng tới Heyn.

Cảnh sát Gustavo cho biết hiện trường cái chết của Ivan Heyn có rất nhiều điểm bất thường. Nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân, cổ bị thít chặt bởi thắt lưng và nằm gọn bên trong tủ quần áo. Đây hoàn toàn không phải là dấu hiệu của một vụ tự tử thông thường.

Các điều tra viên phát hiện dấu vết tinh dịch khô ở chân của Heyn và trên thảm phòng, và cho rằng ông đã có quan hệ với một phụ nữ trước khi chết. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm khẳng định không hề có sự xuất hiện của nhân vật thứ hai khi Heyn tự khóa cửa nhốt mình trong phòng.

Nhằm loại trừ khả năng Heyn tự tử, cơ quan điều tra cho tiến hành khám nghiệm dạ dày, song không tìm thấy dấu vết của thức ăn hay đồ uống. Người ta cho rằng trước khi chết, Ivan hoàn toàn tỉnh táo và vô cùng khỏe mạnh.

Bên cạnh giả thuyết tự tử, cơ quan điều tra tin rằng nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của Ivan Heyn là chứng "ngạt vì sex" - sexual asphyxia, trong đó người ta phải hạn chế lượng oxy vào phổi và lên não mới đạt được trạng thái cực khoái.

Bác sĩ pháp y Miguel Maldonado cho rằng Heyn đã tự dùng thắt lưng quấn quanh cổ để đạt được cực khoái trong khi chơi "sex game" và dẫn tới tử vong. Hành động này có thể thực hiện một mình hoặc với bạn tình, tuy nhiên nguy cơ tử vong là rất cao khi người thực hiện không thể tự kiểm soát mọi hành vi.

Ở trong trạng thái vô thức, nhiều khả năng Heyn đã không làm chủ được sức lực và mất kiểm soát tình thế. Bác sĩ Maldonado cho biết, hiện trường giống một vụ tai nạn hơn là một vụ tự tử đã được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng chỉ được công bố sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu máu và tinh dịch tại hiện trường.

"Nhà kinh tế đường phố" bạc mệnh

Ông Victor Heyn cho rằng cái chết của con trai Ivan Heyn có dấu hiệu bất thường và không muốn tin vào kết quả điều tra.
Ông Victor Heyn cho rằng cái chết của con trai Ivan Heyn có dấu hiệu bất thường và không muốn tin vào kết quả điều tra..
 

Heyn từng trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn khi cha mất việc và công ty bị phá sản sau cuộc khủng hoảng nợ 2001-2002... Ông quyết định ra đường kiếm sống bằng việc bán đồ trang sức và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Dù phải chi trả phí học tập và nghiên cứu dựa vào tiền lương hưu của cha, Heyn luôn có kết quả học tập vô cùng xuất sắc cùng khả năng lãnh đạo vượt trội. Ông nhận bằng cử nhân kinh tế loại xuất sắc tại Trường đại học Buenos Aires năm 2003, và tiếp đó là bằng thạc sĩ với đề án phát triển các chính sách công nghiệp thời khủng hoảng.

Heyn được đồng nghiệp nhận xét là một chính trị gia cởi mở, hài hước và hoạt ngôn, song cũng rất cứng rắn và quyết đoán. Ông là hiện thân của một nhà kinh tế nhạy bén và sắc sảo nhất hiện nay ở Argentina.

Nữ Tổng thống Cristina Fernandez đã hết lời tán dương những đóng góp của ông với việc hạn chế những ảnh hưởng toàn cầu lan tới Argentina.

Bà Cristina gọi Heyn là "nhà cải cách kinh tế tài năng", nhân vật mang tính chuyển giao thế hệ giữa truyền thống và hiện đại với những hoạt động không biết mệt mỏi và kiên cường trong cuộc chiến chống suy thoái kinh tế.

Ivan Heyn là một nhà kinh tế trẻ thuộc thế hệ lãnh đạo mới của Nam Mỹ, mang theo nhiều kỳ vọng cách tân trước khó khăn của khủng hoảng kinh tế và tình hình nợ công phức tạp. Chính Heyn đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Argentina bằng cách cải cách chính sách để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài để hội nhập với thế giới.

Trong thời gian học tại Đại học Buenos Aires, Heyn được bầu làm chủ tịch Hội Sinh viên và bắt đầu có những hoạt động chính trị đầu tiên. Năm 2001, mới 24 tuổi nhưng ông được coi là một hình tượng chính trị gia trẻ tuổi với biệt danh "Nhà kinh tế đường phố".

Ông thành lập nhóm TNT hoạt động ủng hộ các chính sách tiến bộ và tham gia vận động tranh cử vào Bộ Kinh tế Argentina. Ivan Heyn từng là cố vấn cho các Bộ trưởng Kinh tế Felisa Miceli và Miguel Peirano trong suốt nhiệm kỳ của cố Tổng thống Nestor Kirchner.

Trước đó, ông làm việc tại Bộ Thương mại, Công nghiệp và Doanh nghiệp trong vai trò một chuyên gia lập dự án và phát triển chiến lược sản xuất.

Từ tháng 1-2009 đến 1-2011, Heyn làm quản lý của ngành nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Ngân hàng Thương mại và đầu tư Argentina. Là chủ tịch và đại diện chính phủ của Tập đoàn Puerto Madero Antiguo, Heyn chịu trách nhiệm về quản lý và quy hoạch phát triển khu vực đô thị thuộc Buenos Aires.

Bên cạnh đó, ông cũng là đại sứ của hệ thống phúc lợi xã hội Argentina trong vai trò thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Aluar, chuyên sản xuất và phân phối nhôm lớn nhất Nam Mỹ.

Trong cuộc bầu cử lập pháp của Buenos Aires năm 2011, Ivan Heyn là một ứng cử viên nội các thuộc danh sách của đảng Mặt trận thắng lợi (FPV) do liên minh Cristina Fernandez đứng đầu. Bản thân ông làm công tác tham vấn cho một số nghị sĩ nhằm đánh bại ứng viên Daniel Filmus khỏi chiếc ghế thị trưởng thành phố thông qua hàng loạt các dự án quy hoạch đô thị và kinh tế hiệu quả.

Ông là thủ lĩnh của tổ chức thanh niên thân chính phủ La Campora, và được dự đoán sẽ thay thế vị trí của Bộ trưởng Năng lượng Argentina. Tuy nhiên, ngày 10-12-2011, ông được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Thương mại, phụ trách mảng ngoại thương và quan hệ quốc tế thuộc Bộ Kinh tế và tài chính.

Còn nhớ, cuộc khủng hoảng nợ năm 2001 đã khiến nhiều quan chức Chính phủ Argentina phải từ chức vì tham nhũng.

Ivan Heyn đã tận dụng cơ hội này kết thân với Miguel Peirano, cựu Bộ trưởng Kinh tế và tiến thân vào nội các chính phủ. Đến năm 2008, Heyn trở thành Bộ trưởng Công nghiệp và nắm quyền trong vòng 1 năm trước khi chuyển sang vị trí Thứ trưởng Thương mại.

Giống như nhiều quan chức trong chính phủ, ông phải đối mặt với nhiều "kẻ thù", đặc biệt phải nhắc tới người đồng nghiệp Martin Lousteau. Ông này liên tục chỉ trích Heyn vì "có một cái đầu rỗng tuếch về mô hình kinh tế hiện đại", và cảm thấy không hài lòng về cung cách làm việc của Ivan.

Ngoài ra, trong thời gian làm Chủ tịch Tập đoàn Puerto Madero, những quy định rất chặt chẽ và kỷ luật nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp khiến nhân viên của ông thất vọng.

Họ gọi ông là một vị sếp độc đoán và quá cầu toàn. Thời gian nghỉ của nhân viên bị Heyn rút ngắn vì ông muốn công việc phải được đảm bảo tiến độ và không mắc sai sót.

Dù vậy, ông vẫn có những đóng góp to lớn cho nền thương mại của nước nhà, góp phần thay đổi nhiều chính sách của chính phủ đối với ngoại thương và công nghiệp. Trên thực tế, Ivan Heyn là người ủng hộ lý thuyết về ý tưởng xây dựng kinh tế thời khủng hoảng của Giáo sư kinh tế học Mỹ, Paul Krugman.

Theo đó, ông đề xuất tăng trưởng kinh tế đi kèm với gia tăng thu nhập bình quân đầu người GDP, cùng với cắt giảm dần chi tiêu công tiến tới xóa bỏ nghèo đói và thất nghiệp. Chính điều này đã giúp ông trở thành một trong những chính trị gia quan trọng nhất thuộc nội các Chính phủ Argentina.

Có thể nói, tin tức về cái chết của Ivan Heyn ngay lập tức gây sốc cho toàn Hội nghị Mercosur với sự có mặt của Tổng thống Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela và nhanh chóng lan ra toàn thế giới.

Ban tổ chức đã phải hủy bỏ buổi chụp hình lưu niệm các nhà lãnh đạo, đồng thời thắt chặt an ninh quanh khách sạn. Chính phủ Argentina ngay sau đó yêu cầu cảnh sát tạm "đóng băng" hồ sơ vụ án vì chưa thể lý giải thật đầy đủ và chính xác nguyên nhân cái chết của Ivan Heyn.

Dư luận theo đó quan ngại rằng, liệu có quan chức nào đứng sau sự ra đi đột ngột của ông hay không. Một vài nguồn tin chưa xác thực tiết lộ một người trong phái đoàn Argentina đã tới phòng riêng của Heyn để bàn chuyện riêng trước khi ông chết.

Trong khi đó, cảnh sát tuyên bố sẽ giữ bí mật toàn bộ thông tin và chỉ gửi chúng tới chính phủ khi cuộc điều tra được mở lại vào tháng 2-2012.

Theo An Ninh Thế Giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.