Vợ chồng già chiến thắng COVID-19, ung thư, bé gái đầu hàng coronavirus

Vợ chồng ông bà Robert Beecham - Janice Beecham. Nguồn: CNN.
Vợ chồng ông bà Robert Beecham - Janice Beecham. Nguồn: CNN.
TPO - Một cặp vợ chồng ở bang Texas của Mỹ chung sống 46 năm qua gần đây cùng mắc COVID-19 và đều chiến thắng dịch bệnh (vợ còn mắc ung thư vú và buồng trứng, chồng 2 lần đột quỵ). Nhưng một bé gái 9 tuổi vừa đầu hàng COVID-19, vĩnh viễn ra đi ở tuổi 9.

Ông Robert Beecham nói ông bắt đầu cảm thấy mình có triệu chứng COVID-19 trong vòng gần chục ngày nên cùng với vợ - bà Janice đi xét nghiệm coronavirus, CNN đưa tin ngày 25/7.

Hôm sau, ngày 25/3, ông gọi điện cho con trai, và đồng ý nhập viện. “Nó biết rằng tôi đồng ý nhập viện mà không phản kháng có nghĩa rằng tôi đang cảm thấy khá tồi tệ”, ông kể.

Ông Robert ở Bệnh viện Parkland tại thành phố Dallas một mình. Hôm sau, ông được xác nhận dương tính với SARS-Cov-2 và được chuyển sang tầng khác trong bệnh viện.

Ông bắt đầu hành trình hồi phục nhờ bác sĩ Satyam Nayak. “Bác sĩ Nayak trò chuyện thân mật khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm, quên con virus đi”, ông kể.

Ông Robert kể cho bác sĩ nghe mình từng hai lần đột quỵ - một lần năm 2012 và một lần năm 2016, để lỡ dịp kỷ niệm ngày cưới. Năm nay ông lại mắc COVID-19 gần dịp kỷ niệm ngày cưới nên bác sĩ Nayak quyết định dùng điều này làm động lực để bệnh nhân sớm hồi phục.

Bác sĩ Nayak lên kế hoạch để bệnh nhân Robert có thể về nhà và được vợ chăm sóc. Cuối cùng, ông về nhà kịp lễ kỷ niệm ngày 15/4.

Trong khi đó, bà Janice vừa hồi phục sau ca phẫu thuật hồi tháng 2 sau trận chiến với ung thư vú rồi được chẩn đoán mắc thêm ung thư buồng trứng. Bà cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2, nhưng may mắn mắc bệnh ở thể nhẹ.

“Khi tôi về nhà, chúng tôi thực hiện lệnh cách ly. Tôi tiến triển tốt nhưng Janice vẫn gặp vấn đề về sức khỏe”, ông Robert kể.

Janice chưa bắt đầu hóa trị khi bà mắc COVID-19. Sau đó, bà được điều trị và khỏi bệnh ung thư.

Giờ đây, bà Janice vẫn phải xạ trị dự phòng nhưng vợ chồng bà vẫn cảm thấy rất may mắn khi vượt qua được bệnh tật, kỷ niệm ngày cưới cùng nhau thêm một năm nữa.

Nạn nhân trẻ nhất bang Florida

Tuy nhiên, bé gái da màu Kimora Lynum, 9 tuổi, ở bang Florida (Mỹ) lại không được may mắn. Tuần trước, em trở thành nạn nhân COVID-19 trẻ nhất bang này.

Trước khi qua đời ngày 18/7 vì biến chứng COVID-19, Lynum không có bệnh tật gì. Theo gia đình Lynum, mẹ em đưa em tới bệnh viện để chữa sốt cao. Bệnh viện địa phương hướng dẫn gia đình đưa em về nhà.

Về nhà, Lynum nói em không khỏe và sau đó đổ sụp, bất tỉnh.

Gia đình không biết Lynum mắc COVID-19 ở đâu và như thế nào. Em trông khỏe mạnh và cả mùa hè ở nhà.

Mẹ Lynum đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhưng chưa nhận được kết quả.

Tính đến trưa 26/7, thế giới ghi nhận tổng cộng gần 16,05 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 643.800 người tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Mỹ đứng đầu thế giới về số người mắc (gần 4,12 triệu), gồm 146.460 ca tử vong. Theo sau là Brazil (hơn 2,39 triệu – 86.449), Ấn Độ (gần 1,34 triệu - 32.060), Nga (805.332 – 13.172), Nam Phi (434.200 – 6.655).

Vợ chồng già chiến thắng COVID-19, ung thư, bé gái đầu hàng coronavirus ảnh 1 Trung tâm Y khoa United Memorial ở bang Texas. Ảnh: Getty Images.
MỚI - NÓNG