Vợ năm thợ mỏ Chile bị mắc kẹt đánh ghen trên mặt đất

Vợ năm thợ mỏ Chile bị mắc kẹt đánh ghen trên mặt đất
TP - Trong khi 33 thợ mỏ đang ở dưới hầm lò sâu tại Chile, trên mặt đất, ít nhất năm bà vợ đánh ghen với bồ của chồng mình. Những cô bồ hồn nhiên đến đón người tình tại miệng hầm cứu hộ, thậm chí còn chờ để được nhận tiền bồi thường từ chính phủ trong trường hợp họ không may gặp nạn.

>> Giải cứu toàn bộ thợ mỏ Chile mắc kẹt 

Người thân chào đón những thợ mỏ trở về từ lòng đất
Người thân chào đón những thợ mỏ trở về từ lòng đất.
 

Khi cuộc giải cứu chưa bắt đầu, các quan chức chính phủ Chile tham vấn 33 thợ mỏ dưới lòng đất về việc người thân nào của họ đang chờ trên mặt đất xứng đáng được hưởng tiền trợ cấp trong những ngày ăn, nghỉ nơi miệng hầm cứu hộ và tiền bồi thường cho thợ mỏ những ngày bị kẹt dưới lòng đất.

Một thợ mỏ đã gặp rắc rối khi biết trên mặt đất có 4 người phụ nữ liên quan đến ông đánh nhau để tranh quyền được nhận tiền trợ cấp và bồi thường. Khoản tiền trợ cấp và bồi thường cho mỗi nạn nhân vụ sập hầm lò lên tới hàng chục ngàn đô la Mỹ nên bà nào cũng muốn mình có phần.

Bà Marta Flores - nhân viên Hội Chữ thập đỏ - kể rằng tại căn lều dựng tạm bên miệng hầm cứu hộ, xung đột dữ dội đã nổ ra giữa hai người đàn bà khi một trong hai người tiến thẳng tới trước mặt người kia có những hành động xúc phạm sau khi biết người phụ nữ đó tự xưng là người tình của chồng mình.

Một nhóm chuyên gia tâm lý phụ trách việc duy trì sức khỏe tâm thần cho các thợ mỏ đã tổ chức cho các gia đình viết thư gửi xuống hầm lò. Đã có trường hợp nhiều bà gửi thư cho một ông. Các chuyên gia tâm lý phải đọc trước các lá thư đó để lọc bớt. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp được thợ mỏ đa tình tránh được rắc rối khi vừa được cứu lên mặt đất.

Ông Yonni Barrios Rojas bối rối khi vừa lên mặt đất đã thấy vợ mình, bà Marta Salinas (56 tuổi), đang đôi co với một phụ nữ đang cầm nến cầu nguyện cho ông. Người phụ nữ tên Susana Valenzuela cho biết, ông Rojas gặp mình cách đây 5 năm trong một lớp tập huấn và ông nói rằng sẽ bỏ vợ để lấy mình.

Bà Salinas gầm lên: “Ông Yonni là chồng tôi. Ông ấy yêu tôi và tôi là người vợ hết lòng với chồng mình. Quan hệ của cô với ông ấy là không hợp pháp”.

Đ.P
Theo telegraph

MỚI - NÓNG